Thay đổi thái độ từ đối thủ truyền kiếp
Sau trận giao hữu kín với U23 Syria, nơi U23 Việt Nam nhận thất bại sát nút 1-2, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan đã có phản ứng hoàn toàn khác biệt so với những gì thường thấy. Thay vì chế giễu hay tỏ ra hả hê trước thất bại của đại kình địch, phần lớn cổ động viên xứ Chùa Vàng lại bày tỏ sự lo lắng cho chính đội nhà và dành sự tôn trọng cho bóng đá Việt Nam. Điều này cho thấy vị thế của U23 Việt Nam đã thực sự thay đổi trong mắt khu vực, đặc biệt là sau chiến tích giành HCV SEA Games 33.
Nhìn nhận thực tế và sự nể phục
Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều ý kiến từ phía Thái Lan thẳng thắn thừa nhận Syria là đối thủ mạnh và nếu đổi vị trí, U23 Thái Lan cũng khó tránh khỏi thất bại. Một bình luận nổi bật cho rằng: "U23 Việt Nam vẫn là đội tuyển hay nhất Đông Nam Á lúc này, một trận thua không nói lên được nhiều điều." Sự thừa nhận này không chỉ phản ánh sự nể phục mà còn cho thấy người Thái đã nhìn nhận thực tế về khoảng cách giữa hai nền bóng đá trẻ hiện tại.
So sánh công tác chuẩn bị và bài học cho Thái Lan
Người hâm mộ Thái Lan cũng không ngần ngại chỉ ra điểm yếu của chính đội nhà khi so sánh với Việt Nam. Trong khi V-League sẵn sàng tạm dừng để đội tuyển tập trung, các giải quốc nội Thái Lan vẫn diễn ra, khiến U23 Thái Lan thiếu lực lượng và chỉ có thể "tập chay". Điều này khiến họ lo ngại về khả năng cạnh tranh của đội nhà tại VCK U23 châu Á sắp tới. Sự chuyên nghiệp và bài bản trong công tác chuẩn bị của Việt Nam đã trở thành tấm gương để bóng đá Thái Lan nhìn lại và học hỏi.