Tottenham đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm an toàn 2 điểm và mùa giải còn 4 vòng. Giữa bối cảnh đó, ban lãnh đạo đội bóng Bắc London gây sốc khi công bố dự án hợp tác thương mại với nhân vật hoạt hình Heo Peppa, tung ra bộ sưu tập đồ lưu niệm dành cho trẻ em.
Bộ sưu tập Heo Peppa mang logo Gà trống
Bộ sưu tập mới của Tottenham gồm 4 mẫu mũ khác nhau giá 15 bảng, ba lô giá 20 bảng và khăn len giá 14 bảng. Tất cả sản phẩm đều in biểu tượng chú gà trống đặc trưng của câu lạc bộ bên cạnh hình ảnh Heo Peppa và gia đình trong trang phục Spurs. Những món đồ này đã chính thức lên kệ, được câu lạc bộ hào hứng quảng bá như một hợp đồng thương mại mới.
Cổ động viên phẫn nộ vì “CLB hoạt hình”
Động thái trên lập tức thổi bùng làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ. Chris Hardy, 50 tuổi, cổ động viên lâu năm, gọi đây là “mùa giải tệ nhất” ông từng chứng kiến và cho rằng Tottenham đang trở thành trò cười, trong khi lãnh đạo lại khoe khoang hợp đồng với Heo Peppa. Ông mỉa mai Spurs đã trở thành một “câu lạc bộ hoạt hình” đúng nghĩa đen. Phil McClair, 43 tuổi, đồng quan điểm, cho rằng giới chủ chỉ chăm chăm lấp đầy túi tiền bằng các hợp đồng thương mại, thay vì lo lắng cho những gì diễn ra trên sân cỏ.
Nguy cơ xuống hạng và “kỷ niệm buồn” Heo Peppa
Tottenham hiện đứng trước vực thẳm xuống hạng, trong khi thử thách kế tiếp là chuyến làm khách đầy giông bão trên sân Aston Villa vào chủ nhật tới. Nếu thành tích không được cải thiện, bộ sưu tập Heo Peppa rất có thể sẽ bị nhiều người nhớ đến như kỷ niệm buồn cuối cùng của Spurs tại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù.