Polking 2.0: Khi bóng đá Việt Nam hưởng lợi từ sai lầm của Thái Lan

Nottingham: Vô địch châu Âu nhưng nguy cơ rớt hạng, kịch bản chưa từng có

Tottenham lâm nguy, trụ cột đầu tiên chuẩn bị rời khỏi "con tàu đắm"

Hóng VAR

Arsenal chỉ cần thắng Fulham là vô địch? Chuyên gia tuyên bố thẳng thừng

Arsenal vừa trở lại đỉnh bảng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng 34. "Pháo thủ" có 73 điểm, hơn Man City ba điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Ở vòng 35, Arsenal tiếp Fulham trên sân Emirates ngày 2/5, còn Man City làm khách Everton ngày 4/5. Nếu thắng trận đấu sớm, Arsenal sẽ tạm nới cách biệt lên sáu điểm và tạo áp lực lớn lên đối thủ.

“Chỉ cần thắng Fulham, Arsenal sẽ vô địch”

Trên Sky Sports, Paul Merson xem trận gặp Fulham là bước ngoặt. Ông khẳng định: “Chỉ cần thắng Fulham, Arsenal sẽ vô địch”. Dù vậy, Merson không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn trước Newcastle. Ông chỉ ra Arsenal không tạo được nhiều cơ hội, điều ông cho là đáng lo trong bối cảnh dẫn 1-0 trước một đối thủ đang gặp khó nhưng lại không thể chơi tốt hơn.

Áp lực tâm lý đè nặng lên Arsenal

Merson, người trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal và từng giành bảy danh hiệu cùng đội một giai đoạn 1985-1997, thừa nhận đội bóng cũ đang chịu áp lực tâm lý lớn. Ông mô tả giai đoạn này chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể kết thúc mọi thứ. Theo Merson, Arsenal cuối trận phải co cụm chống đỡ, khiến trận đấu trở nên khó xem vì sự lo lắng. Ông nhấn mạnh Arsenal không thể để mình về nhì thêm một lần nữa.

Trận Fulham như bài kiểm tra bản lĩnh

Trong bối cảnh đó, Merson nhìn trận Fulham như bài kiểm tra bản lĩnh của Arsenal trong cuộc đua với Man City. Với ông, ba điểm ở Emirates trước Fulham không chỉ là lợi thế điểm số mà còn là cú hích tinh thần ở giai đoạn mà áp lực và sai số đều bị phóng đại. Cách Arsenal vượt qua trận đấu này sẽ định hình phần còn lại của mùa giải.

3
6,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh Tuấn

Tại Đại hội FIFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thông báo doanh thu của FIFA đã tăng hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước, với chu kỳ hiện tại dự kiến đạt 13 tỷ USD. Ông nhấn mạnh sự tăng trưởng này đi kèm trách nhiệm, khi FIFA tập trung đầu tư vào những lĩnh vực được xem là phù hợp cho tương lai bền vững của bóng đá.

Đầu tư mạnh vào đào tạo và cơ sở hạ tầng

Gianni Infantino cho biết mục tiêu của FIFA là thành lập 75 Học viện Tài năng FIFA trên toàn thế giới vào cuối năm 2027. Năm 2025, FIFA đã khởi động dự án FIFA Arena toàn cầu, một sáng kiến lớn nhằm xây dựng 1.000 sân bóng mini vào năm 2031. FIFA cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với Quỹ Phát triển Saudi Arabia để hỗ trợ xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng bóng đá tại các quốc gia có nhu cầu cao nhất.

Tạo sân khấu xứng đáng cho các ngôi sao bóng đá

Chủ tịch FIFA nhấn mạnh các ngôi sao bóng đá là những hình mẫu, xứng đáng có một sân khấu xứng đáng trên quê hương để truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai. Ông đồng thời đề cao tác động to lớn của chương trình FIFA Forward trong việc thúc đẩy phát triển toàn cầu, khi 211 Liên đoàn thành viên của FIFA được hưởng nguồn tài trợ, tăng gấp tám lần so với các chương trình trước năm 2016. Tổng vốn đầu tư của FIFA Forward được công bố sẽ đạt mức cao kỷ lục 2,7 tỷ USD trong chu kỳ tiếp theo.

Xem thêm
0
216 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Trong một buổi tập chiến thuật, HLV Sarri đang chỉ cho Ronaldo cách di chuyển ở những tình huống bóng chết. Tôi vẫn nhớ khi ấy anh ấy có vẻ hơi khó chịu. Và thật ra điều đó cũng dễ hiểu, vì với Ronaldo, anh gần như không cần ai chỉ dẫn chuyện đó. CR7 có một cảm giác rất đặc biệt, như thể luôn tự biết trái bóng sẽ rơi xuống đâu.

Để Sarri hiểu rõ điều mình muốn nói, Ronaldo cúi xuống nhổ một nhúm cỏ, đưa lên nhai, ngửi rồi nói lớn rằng anh thích cảm nhận mặt cỏ theo cách ấy để biết bóng sẽ tìm đến đâu, rồi hỏi lại: “Sếp thấy đủ tin chưa?” Với tôi, đó là một khoảnh khắc rất khó quên.

Ronaldo luôn là tấm gương cho tất cả anh em ở Juventus. Và chính cử chỉ rất lạ nhưng đầy tự tin ấy là điều khiến tôi nhớ mãi về anh.

Cựu cầu thủ Juventus Gianluca Frabotta chia sẻ với tờ Corriere dello Sport về một kỷ niệm đáng nhớ.

Xem thêm
0
196 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Những pha phản lưới nhà khó tin, đổi hướng trận đấu trong chớp mắt, khiến cả sân cứng đờ.

Xem thêm
0
119 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Bóng đá Hà Lan đứng trước nguy cơ hỗn loạn khi kịch bản 133 trận tại giải Vô địch Quốc gia Eredivisie có thể phải tổ chức đá lại. Tâm điểm là trường hợp hậu vệ Dean James của Go Ahead Eagles, người khoác áo đội tuyển Indonesia và bị đặt dấu hỏi về tư cách thi đấu hợp lệ.

Rối từ quốc tịch đến giấy phép lao động

Dean James sinh ra tại Hà Lan nhưng chọn thi đấu cho đội tuyển Indonesia từ tháng 2/2025 và ra mắt ngày 20/03/2026. Theo luật Hà Lan, việc chấp nhận quốc tịch Indonesia trong một số trường hợp đồng nghĩa với việc phải từ bỏ quốc tịch Hà Lan. Khi trở thành người nước ngoài, cầu thủ bắt buộc phải có giấy phép lao động để thi đấu chuyên nghiệp.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng Dean James và khoảng 25 cầu thủ khác có thể đã ra sân mà không có giấy phép hợp lệ. Nhóm cầu thủ này chủ yếu mang quốc tịch Indonesia, Suriname hoặc Cape Verde, khiến phạm vi ảnh hưởng lan rộng trên toàn giải.

NAC Breda kiện tới cùng, KNVB lo sốt vó

Vụ việc bùng phát sau trận NAC Breda thua 0-6 trước Go Ahead Eagles ngày 15/03. NAC Breda gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) về tư cách thi đấu của Dean James. KNVB và ban tổ chức Eredivisie bác yêu cầu đá lại vì cho rằng các bên không cố ý vi phạm.

NAC Breda không chấp nhận và theo đuổi vụ kiện tại tòa án Utrecht để đòi quyền lợi. Nếu tòa xử có lợi cho NAC Breda, khoảng 133 trận có sự góp mặt của các cầu thủ thuộc diện tương tự có thể bị ảnh hưởng. Các luật sư tin NAC Breda có cơ hội lật ngược phán quyết của KNVB, kéo theo nguy cơ lịch thi đấu Eredivisie bị kéo dài, đe dọa trực tiếp kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026. KNVB đang thực sự lo lắng trước viễn cảnh giải không thể kết thúc đúng hạn.

Xem thêm
0
72 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Có những cầu thủ tôi từng thi đấu cùng mà chỉ cần nhắc tên thôi, người ta đã nghĩ ngay đến những danh hiệu và vinh quang. Cũng có những người còn rất trẻ, nhưng đã sớm cho thấy họ sinh ra để trở thành ngôi sao. Thế nhưng, nếu nói về người khiến tôi tiếc nuối nhiều nhất, thì đó vẫn là Adriano trong quãng thời gian ở Inter.

Ngay từ khi tôi vừa đến CLB, điều đầu tiên tôi nói với chủ tịch là hãy giữ Adriano ở lại, vì đó là cầu thủ tôi muốn sát cánh cùng mọi lúc. Cậu ấy sở hữu thứ mà không phải ai cũng có: có thể sút ở mọi góc độ, có một thể chất gần như không thể bị đánh bại, và một khi đã để mất bóng vào chân cậu ấy thì gần như không còn cơ hội lấy lại. Adriano là hiện thân của sức mạnh thuần khiết. Được chơi cạnh cậu ấy là một điều khiến tôi thực sự hạnh phúc, chỉ tiếc là khoảng thời gian đó không kéo dài.

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tin rằng một nửa của thành công nằm ở tinh thần. Nếu tư tưởng không đủ vững vàng, rất khó để đứng mãi trên đỉnh cao, nhất là trong một môi trường khắc nghiệt như Serie A. Và có lẽ vì thế, Adriano càng trở thành một cái tên khiến tôi nhớ đến với nhiều tiếc nuối hơn cả.

Zlatan Ibrahimovic chia sẻ về người đá cặp một thời tại Nerazzurri.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật