Có những mất mát không thể nói hết bằng con số. Tôi đã mất gần như tất cả sau cuộc ly hôn của mình. Tôi không muốn nhắc đến số tiền cụ thể, chỉ có thể nói là rất nhiều. Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc... mọi thứ đều không còn. Trước đây, tôi đã gây dựng được một sự nghiệp vững vàng ở Anh, nên cuộc sống cũng từng rất đầy đủ.
Nhiều người nói việc cô ấy lấy hết tài sản của tôi cũng là điều nên xảy ra. Nhưng với tôi, mọi chuyện trong cuộc sống luôn bắt đầu từ trái tim. Tôi đến với hôn nhân vì tình yêu. Khi ở bên một người, tôi luôn cho đi tất cả, luôn hết lòng, không phản bội, chỉ mong người đó được hạnh phúc. Và điều quý giá nhất trong quãng đời ấy là cô ấy đã sinh cho tôi ba đứa con rất đáng yêu.
Tôi nhớ các con vô cùng. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho chúng, và chỉ mong một ngày nào đó mình có thể được gặp lại. Đau lòng hơn cả là tôi thậm chí không có nổi một tấm ảnh gần đây của các con. Mỗi lần tôi hỏi mẹ của chúng, tôi đều bị từ chối.
Điều khiến tôi buồn nhất là đã không thể ở bên khi con trai tôi, Mathis, năm 17 tuổi ký hợp đồng với Chelsea. Mẹ của cháu chưa từng gọi cho tôi. Đã gần 5 năm rồi tôi không nghe được bất kỳ tin tức nào từ con trai mình. Tôi luôn muốn ở gần con, muốn giúp đỡ cháu, nhưng điều đó với tôi đến giờ vẫn là điều không thể.
Emmanuel Eboué chia sẻ về nỗi đau của mình.