Một năm đầy biến động tại Selhurst Park
12 tháng qua là quãng thời gian đầy cảm xúc với người hâm mộ Crystal Palace. Đội bóng liên tục xuất hiện trên các mặt báo, nhưng không phải lúc nào cũng là tin vui. Mùa giải bắt đầu như mơ với chức vô địch FA Cup đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Manchester City, tiếp đó là Siêu cúp Anh trước Liverpool. Tuy nhiên, hào quang chiến thắng nhanh chóng bị che mờ bởi sự tan rã của đội hình nòng cốt. Eberechi Eze chuyển đến Arsenal, đội trưởng Marc Guehi lần lượt suýt gia nhập Liverpool rồi cập bến Manchester City, còn Jean-Philippe Mateta tưởng như đã là người của AC Milan nếu không thất bại kiểm tra y tế. Đỉnh điểm hỗn loạn là khi HLV Oliver Glasner tuyên bố sẽ rời đi vào cuối mùa, đồng thời công khai chỉ trích ban lãnh đạo, khiến mối quan hệ với người hâm mộ rạn nứt nghiêm trọng.
Chiến thắng để xua tan u ám
Trong bối cảnh đó, chiến thắng 2-0 trước Zrinjski tại đấu trường châu Âu đã giúp Palace giành vé vào vòng 1/8 Conference League, thắp lên hy vọng về một danh hiệu châu Âu lịch sử. Kết quả này không chỉ xua tan bầu không khí u ám mà còn chứng minh bản lĩnh của tập thể dưới thời Glasner, bất chấp những biến động lớn về nhân sự và hậu trường.
Hy vọng cho một đoạn kết rực rỡ
Với vị trí thứ 13 tại Ngoại hạng Anh, hơn nhóm xuống hạng 10 điểm và chỉ kém top 8 đúng 3 điểm, Palace đang có nền tảng vững chắc để tập trung cho đấu trường châu lục. Sự trở lại của các trụ cột như Mateta và Lerma trong thời gian tới càng củng cố thêm niềm tin vào một đoạn kết đẹp cho triều đại Glasner, khép lại một mùa giải đầy biến động bằng một danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử.