Manchester City đón tin tích cực trước trận gặp Arsenal tại Ngoại hạng Anh khi hậu vệ trẻ Nico O'Reilly được xác nhận đủ thể lực ra sân. Cầu thủ này vừa gây ấn tượng mạnh với cú đúp trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh tháng trước, góp phần quan trọng mang về danh hiệu đầu tiên mùa này và tạo sức ép đáng kể lên đội đang dẫn đầu bảng.
Từ nỗi lo chấn thương đến tín hiệu an tâm
O'Reilly từng khiến ban huấn luyện và người hâm mộ lo lắng khi phải rời sân sau hơn một giờ thi đấu trong trận gặp Chelsea vì dấu hiệu đau gân kheo. Anh đi thẳng vào đường hầm, làm dấy lên lo ngại về một chấn thương nặng. Tuy vậy, hậu vệ này đã quay lại sân sau khi trận đấu kết thúc, vỗ tay tri ân khán giả với trạng thái khá thoải mái, và đến hiện tại được xác nhận là “ổn” để sẵn sàng cho màn so tài với Arsenal.
Hàng thủ khủng hoảng, Pep Guardiola vẫn phải xoay sở
Dù có O'Reilly, Manchester City vẫn đối mặt bài toán nhân sự ở trung tâm hàng thủ. Ruben Dias và Josko Gvardiol chắc chắn vắng mặt. Gvardiol chưa thể thi đấu kể từ chấn thương nghiêm trọng đầu tháng Giêng. Ruben Dias cũng phải ngồi ngoài từ sau trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh và không kịp bình phục cho cả trận gặp Arsenal lẫn bán kết Cúp FA tuần tới.
Thông điệp ngắn gọn từ Pep trước chặng đường căng thẳng
Huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận ngắn gọn về tình hình lực lượng: “Ruben chưa sẵn sàng còn Nico thì ổn. Tôi thích có đầy đủ mọi cầu thủ nhưng trong một mùa giải, nhưng điều đó là không thể khi các cầu thủ luôn gặp phải những chấn thương khác nhau.” Trong bối cảnh đó, việc O'Reilly kịp trở lại được xem là điểm sáng hiếm hoi cho Manchester City trước giai đoạn then chốt.