Liverpool rời sân Hill Dickinson với chiến thắng nghẹt thở trước Everton, trong trận đấu được ví như màn “đánh cắp” điểm số ngay tại sào huyệt đối thủ. Niềm vui trọn vẹn cho The Kop không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách các ngôi sao áo đỏ khẳng định lại vị thế thống trị vùng Merseyside. Giữa bầu không khí ấy, Curtis Jones trở thành tâm điểm với những phát biểu đầy tính khiêu khích nhắm thẳng vào tham vọng của Everton.
Everton tự tin, Liverpool đáp trả trên sân cỏ
Trước trận, Everton bước vào derby với tâm thế hừng hực. Họ đặt mục tiêu thắng để thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 2 điểm, qua đó nuôi hy vọng bám đuổi suất dự Champions League. Kịch bản ấy sụp đổ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng thuộc về đội bóng áo đỏ và khoảng cách không những không được rút ngắn mà còn phơi bày sự khác biệt giữa hai bên.
Jones mỉa mai tham vọng hàng xóm
Trả lời kênh Viaplay Fotboll, Curtis Jones, cầu thủ duy nhất trong đội hình Liverpool là người gốc thành phố, không ngần ngại “dội gáo nước lạnh” vào đối thủ. Anh mỉm cười ẩn ý khi được hỏi về việc Everton suýt áp sát Liverpool trên bảng xếp hạng: “Nhìn vào đó là thấy sự khác biệt giữa chúng tôi và họ. Thật nực cười khi họ ăn mừng việc suýt kém chúng tôi 2 điểm trong cái năm mà mọi người gọi là tệ nhất của Liverpool.”
Jones nói thêm, nếu Everton coi đó là “bước đệm” hay “bước đi đúng hướng” thì anh “cũng chịu”. Tiền vệ 25 tuổi khẳng định Liverpool không bao giờ quan tâm đến những đội đang cố đuổi theo mình, mà chỉ nhìn về phía trước, bởi mục tiêu của Liverpool luôn là Champions League.