Declan Rice đang đứng trước nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) sờ gáy sau trận hòa 1-1 đầy tranh cãi của Arsenal trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Champions League. Những phát biểu nhắm vào trọng tài sau trận có thể khiến tiền vệ người Anh trả giá.
Phạt đền bị rút, Rice bức xúc
Phút 80, trọng tài Danny Makkelie ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Eberechi Eze bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông bẻ còi, không cho Arsenal hưởng 11 m, dù David Hancko dường như đã có tác động với Eze. Quyết định này khiến huấn luyện viên Mikel Arteta nổi giận, còn Rice thì không giữ được bình tĩnh.
Phát ngôn nhắm vào sự trung thực trọng tài
Rice nói thẳng: “Tình huống của Eze là một quả phạt đền rõ ràng. Vì vậy, tôi không biết tại sao không có một quả penalty. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ đã kích động quyết định này và làm thay đổi suy nghĩ của trọng tài”. UEFA hiện chờ báo cáo chính thức để xem xét án phạt nếu xác định Rice đã nghi ngờ sự trung thực của đội ngũ cầm còi.
Bóng ma quá khứ ở West Ham
Rice từng trả giá vì phát ngôn với trọng tài. Cách đây 4 năm, khi còn khoác áo West Ham, anh bị treo giò 2 trận sau khi nói với trọng tài Jesus Gil Manzano trong đường hầm: “Có lẽ ông đã được trả tiền” sau trận thua Eintracht Frankfurt tại Europa League. Tiền sử này càng khiến nguy cơ Rice bị UEFA trừng phạt lần nữa trở nên đáng chú ý.