Ở châu Âu, ngày cuối kỳ chuyển nhượng đúng kiểu… chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hôm đó, tôi đang chuẩn bị bay đến Liverpool để đá sân khách thì điện thoại rung liên tục. Người đại diện gọi phải đến gần 20 cuộc. Tôi gọi lại, anh ta nói ngay:
“Có kèo sang UC Sampdoria, cậu đi không?”
Tôi đáp gọn lỏn:
“Đi.”
Lúc đó gần như không suy nghĩ gì, nhưng ngay sau đó phải gọi về hỏi ý vợ. Tay cầm điện thoại mà vẫn run.
Tôi lập tức tìm gặp HLV để xin rời đội. Mọi thứ diễn ra nhanh đến khó tin, ông ấy đồng ý ngay. Tôi bước lên máy bay, đồng đội đã ngồi sẵn. Và tôi nói lời tạm biệt ngay tại đó.
Ở Mỹ, chuyện này gần như không tưởng. Nhưng ở Anh thì… nhẹ như không. Một ngày nào đó, một cầu thủ đơn giản là “biến mất”. Không ồn ào, không báo trước. Chỉ là một tin nhắn cuối trong nhóm WhatsApp, rồi đi.
— Maya Yoshida