David De Gea tái xuất sân cỏ Anh trong màu áo Fiorentina, nhưng những gì anh nhận lại là thất bại 0-3 trước Crystal Palace ở lượt đi tứ kết Europa Conference League. Một trận đấu phơi bày quá nhiều vấn đề của đội bóng Italy, từ phòng ngự đến tâm lý.
Fiorentina vỡ trận vì những khoảng trống chết người
Trên sân Selhurst Park, Fiorentina không bị dồn ép nghẹt thở, nhưng lại liên tục tự làm khó mình. Hàng thủ áo tím để lộ khoảng trống ở những khu vực nhạy cảm, tạo điều kiện cho Crystal Palace khai thác. Jean-Philippe Mateta mở tỷ số, Tyrick Mitchell nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một, cả hai đều đến từ những tình huống Fiorentina phòng ngự thiếu tập trung.
De Gea nỗ lực trong vô vọng, Sarr chốt lại bi kịch
De Gea phải làm việc liên tục, có 8 lần thu hồi bóng và 2 pha cứu thua trong 90 phút. Tuy vậy, trước sức ép mỗi khi Crystal Palace tăng tốc và sự hỗ trợ hạn chế từ tuyến dưới, thủ môn người Tây Ban Nha không thể cứu Fiorentina khỏi trận thua đậm. Những phút cuối, Ismaila Sarr ghi bàn thứ ba, dập tắt hy vọng có một kết quả chấp nhận được cho đội khách.
Tái ngộ Dean Henderson và nỗi lo cho chặng đường còn lại
Trận đấu còn là dịp De Gea gặp lại Dean Henderson, người đàn em từng cạnh tranh vị trí với anh tại Manchester United. Sau tiếng còi mãn cuộc, cả hai trao nhau những cử chỉ thân mật và trò chuyện ngắn. Trái với De Gea, Henderson có ngày thi đấu ổn định, giữ sạch lưới cho Crystal Palace. Với Fiorentina, thất bại này nối dài một mùa giải đầy biến động: từng chạm đáy bảng xếp hạng quốc nội, giờ đứng thứ 15 sau 31 vòng nhưng chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm. Lượt về trên sân nhà, khoảng cách 3 bàn buộc họ phải thay đổi mạnh mẽ nếu không muốn dừng bước ở cúp châu Âu.