Cuộc đối đầu giữa Ninh Bình FC và Hà Nội FC trên sân Hoa Lư được xem là điểm rẽ lớn của cuộc đua tốp 3. Đội chủ nhà đang giữ vị trí thứ 3, đội khách khát điểm để bám nhóm dẫn đầu và đòi lại món nợ thua 1-2 ở lượt đi. Một trận đấu mang dáng dấp “thành trì và pháo hạm”, nơi một bên cố giữ, một bên quyết đánh chiếm.
Thế cờ tốp 3 và nỗi lo lịch sử của Hà Nội FC
Ninh Bình FC đang có 37 điểm, hơn Hà Nội FC 4 điểm. Dù thắng trên sân Hoa Lư, Hà Nội FC vẫn phải xếp sau đối thủ ít nhất một vòng đấu. Ngược lại, nếu Ninh Bình FC giành trọn 3 điểm, khoảng cách sẽ được nới lên thành 7 điểm, đẩy Hà Nội FC vào nguy cơ lần đầu tiên trong lịch sử rơi khỏi tốp 3 chung cuộc. Với đội bóng Thủ đô, đây là kịch bản họ không muốn nghĩ tới.
Ninh Bình giữ thành, Hà Nội FC dồn lực tấn công
Ở chiều ngược lại, Ninh Bình FC không chỉ muốn giữ vị trí thứ 3. Tham vọng danh hiệu trong mùa đầu tiên góp mặt ở V.League vẫn còn đó, cùng hy vọng bám đuổi Thể Công Viettel và đặc biệt là Công an Hà Nội. Trận đấu tại cố đô Hoa Lư vì thế được ví như cuộc chiến giữa một đội thiên về phòng ngự, bảo vệ thành trì, và một đội thiên về tấn công, quyết đánh chiếm.
Cuộc so kè Hoàng Đức – Hoàng Hên và những khoảnh khắc lóe sáng
Trận đấu càng thêm sức hút với màn đối đầu giữa Hoàng Đức và Hoàng Hên, hai tiền vệ hàng đầu V.League hiện nay. Sau thất bại ngay tại Hàng Đẫy ở lượt đi, thầy trò HLV Harry Kewell rất muốn đòi nợ trên sân Ninh Bình. Đội chủ nhà có đủ lực lượng tốt nhất, trong khi Hà Nội FC mất trung vệ Thành Chung vì thẻ đỏ ở trận gặp Becamex TP.HCM. Cả hai đều sở hữu những cá nhân có thể tạo đột biến, nên kết cục trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi những giây phút lóe sáng của các ngôi sao như Hoàng Đức hay Hoàng Hên.