Phong độ trái ngược giữa các đấu trường
Atletico Madrid đang khiến người hâm mộ đi từ cảm xúc thăng hoa đến thất vọng chỉ trong vài ngày. Ở Cúp Nhà vua, thầy trò Diego Simeone vừa có màn trình diễn rực lửa, đánh bại Barcelona bằng lối chơi kỷ luật, quyết tâm và đầy cảm hứng. Tuy nhiên, khi trở lại La Liga, Atletico lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác: bạc nhược, thiếu sức sống và dễ dàng bị đối thủ khai thác điểm yếu. Trận thua trước Rayo Vallecano là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bất ổn này.
Vấn đề về thái độ thi đấu
Điều đáng lo ngại nhất không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở thái độ thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là nhóm dự bị. Atletico chỉ thực sự vùng lên khi đã bị dẫn trước 0-2, nhưng mọi nỗ lực lúc đó đều trở nên quá muộn. Việc chỉ giành được 1 điểm trong 9 điểm tối đa gần nhất tại La Liga là con số không thể chấp nhận với một đội bóng đẳng cấp như Atletico Madrid. Dường như, mục tiêu của họ ở giải quốc nội chỉ là cán đích trong top 4, còn sự tập trung được dồn hết cho các giải đấu cúp.
Hệ quả của sự thiếu ổn định
Hình ảnh bạc nhược tại La Liga không chỉ khiến người hâm mộ thất vọng mà còn là hồi chuông cảnh báo cho chính nội bộ đội bóng. Nếu không sớm tìm lại sự ổn định và thái độ thi đấu đúng mực, Atletico Madrid sẽ còn tiếp tục trượt dài, đặc biệt khi trước mắt là thử thách lớn tại Champions League với Club Brugge.