Manchester United đang trải qua một khởi đầu mùa giải đầy trăn trở, khi hàng công trị giá hơn 200 triệu bảng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dù sở hữu những cái tên mới như Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim chỉ ghi được một bàn thắng sau hai trận, và trớ trêu thay, đó lại là pha phản lưới nhà của đối thủ.
Thực tế này cho thấy vấn đề của "Quỷ đỏ" không chỉ nằm ở chất lượng cầu thủ. Các chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trước Arsenal và Fulham đều ở mức khá (1.52 và 1.62), nhưng khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lại cực kỳ hạn chế. Sự thiếu kết dính trong lối chơi, cùng với việc phụ thuộc vào các tình huống cố định, càng làm nổi bật sự bế tắc của hàng công.
Những tân binh như Sesko cần thêm thời gian hòa nhập, trong khi Cunha và Mbeumo vẫn chưa tạo ra sự kết nối cần thiết. Việc Rasmus Hojlund đứng trước nguy cơ rời đội càng cho thấy sự thay đổi chiến lược đột ngột nhưng chưa mang lại hiệu quả. Trước áp lực lớn, chuyến làm khách tới sân Burnley sẽ là phép thử quan trọng cho Manchester United và những bản hợp đồng đắt giá của họ.