Đà Nẵng bước vào trận gặp Becamex TP.HCM ở vòng 22 V.League 2025/26 với áp lực cực lớn khi kém PVF-CAND 1 điểm và đối mặt nguy cơ rơi xuống đáy bảng, xuống hạng trực tiếp nếu sảy chân. Trong thế không còn đường lùi, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chơi đầy quyết tâm và khép lại 90 phút trên sân Chi Lăng bằng chiến thắng 2-0, qua đó tạm tạo ra khoảng cách 2 điểm với PVF-CAND.
Thế trận đôi công, bước ngoặt từ Đình Duy
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Quế Ngọc Hải cùng đồng đội dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép. Phút 11, Đình Duy đi bóng ngẫu hứng rồi chuyền thuận lợi cho Makaric, nhưng ngoại binh này không thắng được thủ môn Minh Toàn trong pha đối mặt. Ba phút sau, Becamex TP.HCM đáp trả khi Bùi Vĩ Hào xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm chệch cột dọc. Phút 16, Quế Ngọc Hải chuyền vượt tuyến để Minh Quang thoát xuống, nhưng cầu thủ này xử lý chần chừ, tạo điều kiện cho Đình Khương kịp lùi về giải nguy. Phút 22, Bùi Vĩ Hào bứt tốc vào vòng cấm rồi sút bóng vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách.
Hai bàn thắng quyết định trước giờ nghỉ
Phút 27, bước ngoặt xuất hiện khi Đà Nẵng vươn lên dẫn trước. Đình Duy di chuyển thông minh đón pha ném biên rồi căng ngang để Võ Nguyên Hoàng dứt điểm, sau hai nhịp đưa bóng qua vạch vôi. Bốn phút sau, Đình Duy sút tung lưới Becamex TP.HCM nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút bù giờ thứ 3 hiệp một, Quế Ngọc Hải lại tung đường chuyền vượt tuyến để Makaric thoát xuống, dùng động tác giả loại bỏ Đình Khương trước khi lạnh lùng đánh bại Minh Toàn, nâng tỷ số lên 2-0.
Đà Nẵng bỏ lỡ thêm, vẫn giữ trọn 3 điểm
Sau giờ nghỉ, Becamex TP.HCM đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Hồ Tấn Tài ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Võ Nguyên Hoàng nhưng trọng tài xác định hậu vệ đội khách phạm lỗi. Hàng thủ Becamex TP.HCM tiếp tục chao đảo khi Quế Ngọc Hải chuyền xé toang tuyến dưới, song Đình Duy lại dứt điểm vọt xà. Phút 63, Makaric vượt qua cả thủ môn Minh Toàn nhưng không thể dứt điểm thành công, rồi tiếp tục sút vọt xà ở cơ hội ngon ăn sau đó 5 phút. Phút bù giờ đầu hiệp hai, Vadim Nguyễn kéo Minh Toàn rời khung thành, tạo điều kiện cho Phi Long dứt điểm nhưng Đà Nẵng vẫn không ghi thêm bàn. Dù vậy, chiến thắng 2-0 giúp đội chủ sân Chi Lăng lần thứ hai hưởng niềm vui trọn vẹn trên sân nhà mùa này và tạm nới khoảng cách với PVF-CAND lên 2 điểm.