Diego Maradona qua đời năm 2020 ở tuổi 60 do suy tim, khi đang hồi phục tại nhà riêng sau ca phẫu thuật loại bỏ khối máu đông trong não. Cái chết của huyền thoại bóng đá Argentina kéo theo cuộc điều tra kéo dài, với bảy người bị buộc tội liên quan. Trong số đó, nhà tâm lý học Carlos Diaz, 34 tuổi, đang đối mặt với cáo buộc ngộ sát do bị cho là vô trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp.
Phủ nhận cáo buộc, chuyển hướng sang trạng thái tâm lý
Trước tòa, Carlos Diaz bác bỏ mọi cáo buộc. Ông không nhận trách nhiệm về cái chết của Maradona, mà tập trung phân tích trạng thái tâm lý phức tạp của siêu sao người Argentina. Diaz khẳng định người hùng World Cup 1986 mắc chứng rối loạn lưỡng cực và hội chứng ái kỷ, với cảm giác tự mãn quá mức. Những yếu tố này được ông xem là chìa khóa để hiểu hành vi và lối sống của Maradona trong giai đoạn cuối đời.
Lần gặp đầu gây sốc và hình ảnh Maradona cuối đời
Diaz cho biết ông chỉ gặp Maradona lần đầu tiên 29 ngày trước khi huyền thoại này trút hơi thở cuối cùng. Ấn tượng ban đầu khiến ông bàng hoàng. Ông kể lại hình ảnh Maradona ngồi trên ghế sofa, uống rượu vang trong tình trạng đáng báo động. Cú sốc càng lớn hơn khi Diaz thấy Maradona giống hệt người cha nghiện rượu của mình, người vừa qua đời vài tháng trước đó.
Sự đối lập giữa quyền lực và sự lệ thuộc rượu
Một trong những câu nói gây chú ý nhất của Diaz tại phiên tòa là sự tương phản về sức ảnh hưởng của Maradona. Ông nói Maradona có thể khiến cả một quốc gia phải quỳ gối, nhưng chỉ một ly rượu cũng đủ để quật ngã ông. Diaz cũng tiết lộ ông tin Maradona thực sự muốn thay đổi lối sống, nên đã thiết lập một lộ trình điều trị nghiêm ngặt, với nguyên tắc không sử dụng đồ uống có cồn. Những chi tiết này tiếp tục hé lộ các góc khuất bi kịch phía sau ánh hào quang của “Cậu bé vàng”.