Barcelona thắng 4-1 nhưng không hề nhàn nhã. Dẫn 2-0 sau hiệp một, đội chủ sân Camp Nou chơi như giữ chân, đầu óc dường như đã hướng về trận tái đấu với Atletico Madrid ở Champions League. Một pha xử lý lỏng lẻo từ tình huống ném biên khiến Espanyol rút ngắn còn 1-2, đẩy trận đấu vào quãng thời gian căng thẳng không đáng có.
Hiệp hai chùng xuống, Camp Nou nín thở
Khoảng cách hai bàn tưởng như đủ an toàn lại khiến Barcelona chùng nhịp. Hàng phòng ngự mất tập trung, để Espanyol tận dụng sai lầm từ một quả ném biên, thắp lại hy vọng với bàn thắng rút ngắn tỉ số. Không khí trên sân đổi hẳn, sự thong dong biến mất, nhường chỗ cho những phút loay hoay và thiếu chắc chắn của đội chủ nhà.
De Jong vào sân, thế trận đổi màu
Bước ngoặt chỉ đến khi Frenkie De Jong được tung vào sân ở phút 84. Trong vai trò bình luận trên Ziggo Sport, cựu danh thủ Ronald De Boer nhấn mạnh 10 phút cuối trận bùng lên hẳn khi De Jong xuất hiện. Ông mô tả tiền vệ người Hà Lan như nguồn năng lượng mới, lập tức thể hiện tố chất thủ lĩnh, kéo nhịp và trấn an cả tập thể.
Pha xâm nhập hiếm thấy và đường kiến tạo cho Rashford
Điểm nhấn lớn nhất là pha kiến tạo ấn định tỉ số 4-1. De Jong bất ngờ xâm nhập vòng cấm, điều mà chính De Boer thừa nhận là “hiếm khi thấy cậu ấy làm vậy”. Anh đi bóng vượt qua thủ môn Marko Dmitrovic, dừng lại một nhịp để quan sát rồi chuyền cho Marcus Rashford dứt điểm. De Boer tiết lộ De Jong ban đầu định chuyền cho Lamine Yamal, nhưng Rashford xuất hiện đúng thời điểm để kết thúc. Trong bối cảnh Barcelona chuẩn bị gặp Atletico Madrid ngày 16/4, màn trở lại này của De Jong mang ý nghĩa đặc biệt.