Casemiro đang sống những ngày cuối cùng đầy cảm xúc tại Manchester United. Tiền vệ người Brazil ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Brentford trên sân Old Trafford, giúp đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick tiến gần hơn tấm vé dự Champions League mùa tới.
Vũ khí bóng bổng từ những lão tướng
Bàn thắng đến ngay phút 11, từ quả phạt góc của Bruno Fernandes. Harry Maguire bật cao đánh đầu chuyền bóng, Casemiro chọn điểm rơi chuẩn xác rồi đánh đầu hạ gục thủ môn Caoimhin Kelleher. Đó là bàn thứ 9 của anh mùa này, và là pha lập công thứ 5 kể từ khi Carrick lên nắm quyền. Khả năng không chiến của Casemiro đang trở thành miếng đánh cố định cực kỳ lợi hại của Manchester United dưới thời Carrick.
Meulensteen ấn tượng, Neville tán dương
Cựu trợ lý Rene Meulensteen thừa nhận trên Premier League Productions rằng ông luôn bất ngờ với tần suất Casemiro xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để đánh đầu. Ông nhấn mạnh khả năng chọn thời điểm di chuyển, chọn vị trí và bật nhảy sớm khiến hậu vệ đối phương bất lực, trước khi anh đưa bóng vào lưới. Trên Sky Sports, Gary Neville cũng chỉ ra Casemiro và Maguire gần như luôn là những người chạm bóng đầu tiên trong các quả phạt góc của Bruno Fernandes.
Những ngày cuối cùng nhưng phong độ đỉnh cao
Neville nhận xét càng tiến gần đoạn cuối sự nghiệp tại Manchester United, Casemiro lại càng chơi hay. Sự ăn ý của bộ khung dày dạn kinh nghiệm như Casemiro, Maguire, Bruno Fernandes đang giúp Manchester United giữ được sự ổn định ở giai đoạn then chốt. Dù Mathias Jensen ghi một bàn thắng đẹp cho Brentford cuối hiệp hai, bản lĩnh của các trụ cột giúp đội bóng của Carrick bảo toàn chiến thắng. Manchester United giờ chỉ cần thêm 2 điểm để chính thức dự Champions League, trong bối cảnh Casemiro được dự đoán sẽ rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, để lại khoảng trống lớn ở tuyến giữa.