Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka ngay trước giờ nghỉ giúp Arsenal thắng Atletico Madrid 1-0 ở bán kết lượt về Champions League, khép lại tổng tỷ số 2-1. Đại diện Tây Ban Nha chơi kiên cường nhưng vẫn dừng bước trước một Arsenal bản lĩnh hơn. Dù vậy, trận đấu này bị đánh giá thiếu tính giải trí nếu đặt cạnh màn rượt đuổi bàn thắng giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain ở cặp bán kết còn lại.
So sánh với Bayern – PSG
Tuần trước, Bayern Munich và Paris Saint-Germain tạo ra trận bán kết lượt đi bùng nổ với tỷ số 5-4 trên sân Công viên các Hoàng tử. Ngày mai, hai đội tái đấu tại Allianz Arena, với lợi thế tạm nghiêng về PSG sau chiến thắng kịch tính đó. Nhiều ý kiến, trong đó có Wesley Sneijder, cho rằng chính Bayern và PSG mới xứng đáng tranh chức vô địch Champions League mùa này, nhưng lại phải loại nhau quá sớm ở bán kết.
Sneijder muốn “nâng” Bayern – PSG lên chung kết
Sneijder nói thẳng: “Chỉ sau 35 phút, tôi đã muốn gọi UEFA để hủy trận đấu và công bố Bayern Munich vs PSG là trận chung kết Champions League. Đây không giống một trận bán kết”. Ở tuổi 41, từng vô địch Champions League cùng Inter Milan năm 2010 trong cú ăn ba dưới thời Jose Mourinho, Sneijder hiểu rõ tiêu chuẩn của một trận đấu đỉnh cao châu Âu. Trận Arsenal – Atletico chỉ có tổng cộng 4 cú sút trúng đích, khiến nhiều người xem “sốc” vì độ khan hiếm cơ hội.
Khen Arteta, “đá xoáy” chất lượng đội hình Arsenal
Dù chê trận đấu tẻ nhạt, Sneijder khẳng định Mikel Arteta chẳng bận tâm, bởi Arsenal vẫn thắng và vào chung kết Champions League 2025/26. Cựu tiền vệ Hà Lan còn dành lời khen đặc biệt cho HLV người Tây Ban Nha: “Arteta xứng đáng có tượng đài ngay từ bây giờ. Với đội hình này, việc vào chung kết thực sự quá ấn tượng. Vượt qua hàng loạt đội bóng đẳng cấp thế giới, tôi nghĩ đó là điều rất đáng nể đấy chứ”. Lời khen vừa tôn Arteta, vừa ngầm nhắc tới hạn chế về chiều sâu và chất lượng nhân sự của Arsenal.