Việc John Stones rời Etihad là tổn thất lớn về kinh nghiệm và bản lĩnh, nhất là với một cầu thủ từng góp công trong cú ăn ba và nhiều lần vô địch Premier League. Tuy vậy, Manchester City không rơi vào thế bị động khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn chuyển giao ở hàng thủ.
Ruben Dias, Gvardiol và cuộc cạnh tranh ở trung tâm hàng thủ
Bên cạnh Marc Guehi và Abdukodir Khusanov, Manchester City vẫn sở hữu Ruben Dias, người được xem là đội trưởng tương lai của đội bóng. Josko Gvardiol, bản hợp đồng từ năm 2023, cũng mang lại sự ổn định khi đạt thể trạng tốt. Khi cả Dias và Gvardiol sung sức, Pep Guardiola có bốn trung vệ chất lượng cạnh tranh cho hai suất đá chính.
Làn sóng kế cận từ học viện
Không chỉ dựa vào các ngôi sao đội một, Manchester City còn có lớp kế cận từ học viện. Những cái tên như Max Alleyne, Stephen Mfuni hay Kaden Braithwaite đang chờ cơ hội. Vitor Reis và Juma Bah tích lũy kinh nghiệm qua các bản hợp đồng cho mượn, tạo thêm chiều sâu cho tương lai hàng thủ.
Kế hoạch dài hơi cho chương mới
Manchester City đã chủ động xây dựng thế hệ phòng ngự mới từ trước khi Stones rời đi. Guehi được xem là người kế thừa vai trò của trung vệ người Anh, trong khi lớp đàn em từ học viện và các trụ cột như Dias, Gvardiol, Khusanov tạo nên một cấu trúc nhiều tầng. Chương Stones khép lại, nhưng kế hoạch cho chương tiếp theo đã được vạch sẵn.