Trận bán kết lượt đi Champions League 2025/26 giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich khép lại với tỷ số 5-4 cho đội chủ nhà. Paris Saint-Germain thắng kịch tính, nhưng Bayern Munich cũng để lại dấu ấn với màn rút ngắn từ 2-5 xuống 4-5. Khoảng cách một bàn giữ cho cơ hội đi tiếp vẫn mở cho cả hai trước trận lượt về.
Khen học trò, Eberl nhấn mạnh tinh thần Bayern
Chia sẻ trên đài Sky Germany sau trận, Giám đốc Bayern Munich Max Eberl dành nhiều lời khen cho đội bóng. Ông gọi đây là “một trận đấu tráng lệ” và nhấn mạnh hiếm khi được chứng kiến một trận đấu ở đẳng cấp như vậy. Eberl gửi lời khen ngợi đến toàn đội, thể hiện sự tự hào với cách Bayern Munich vùng dậy trong bối cảnh bị dẫn sâu.
Không hài lòng với cách PSG ăn mừng
Bên cạnh sự tự hào, Max Eberl tỏ rõ sự khó chịu với thái độ của các cầu thủ Paris Saint-Germain. Điểm nhấn là khoảnh khắc Ousmane Dembele ghi bàn nâng tỷ số lên 5-2. Cách đội chủ nhà ăn mừng đầy phấn khích khiến ban lãnh đạo Bayern Munich nóng mặt. Eberl mỉa mai rằng sau khi tỷ số là 5-2, các cầu thủ Paris Saint-Germain ăn mừng như thể họ đã lọt vào trận chung kết ở Budapest.
Allianz Arena được nhắc như “pháo đài”
Sự chủ quan của Paris Saint-Germain mở ra cơ hội để Bayern Munich vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối, rút ngắn cách biệt chỉ còn một bàn. Từ đó, Max Eberl khẳng định khoảng cách mong manh hiện tại mang đến sự tự tin rất lớn cho đội khách. Ông tuyên bố Bayern Munich đã trở lại và mọi thứ hoàn toàn cởi mở ở trận lượt về, đồng thời nhấn mạnh Allianz Arena là một pháo đài, như lời nhắc về điểm tựa sân nhà cho cuộc tái đấu.