Rodrygo Goes đã lên tiếng đầy tự tin về tương lai của mình tại Real Madrid: “Năm nào cũng có tin tôi rời đi, tuần nào cũng gán tôi cho một đội khác. Tôi từng đùa với bố mẹ rằng: ‘Đây là đội mới của con’. Nhưng tôi luôn biết mình muốn ở lại ngôi nhà này.” Lời khẳng định ấy không chỉ thể hiện tình yêu với Madrid, mà còn như lời tuyên chiến trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra.
Bởi dưới thời HLV Xabi Alonso, vị trí của Rodrygo đang rẽ sang hướng mới. Thay vì cố định bên cánh phải, anh giờ phải cạnh tranh trực tiếp với Vinícius ở hành lang trái – nơi Mbappé chiếm lĩnh vị trí trung tâm hàng công. Điều này tạo nên sự thay đổi căn bản trong cấu trúc tấn công của Los Blancos.
Minh chứng rõ ràng nhất chính là trận thắng 2-1 trước Marseille tại Champions League. Alonso gây bất ngờ khi gạt Vinícius lên ghế dự bị và đặt niềm tin vào Rodrygo cho suất đá chính. Nếu tiếp tục nắm bắt cơ hội và tỏa sáng, Rodrygo hoàn toàn có thể biến sự tin tưởng ấy thành bước ngoặt, thậm chí đẩy Vinícius vào thế bị thách thức ngay trên chính “lãnh địa” quen thuộc của anh.