Khởi đầu chông chênh: Chỉ sau hai vòng đã "toang"
Mới chỉ hai trận trôi qua, Manchester United đã khiến người hâm mộ phải thở dài ngao ngán. Một điểm nhọc nhằn trước Fulham không chỉ là kết quả tệ hại, mà còn phơi bày một tập thể rệu rã, thiếu định hướng. Dường như, mỗi mùa giải, Quỷ đỏ lại "chơi lớn" khi khủng hoảng đến sớm hơn, khiến fan chưa kịp vui đã phải lo ngay ngáy.
Xương sống gãy vụn: Tiền vệ và thủ môn cùng "tấu hài"
Casemiro và Bruno Fernandes từng là niềm hy vọng, giờ lại thành điểm yếu chí mạng. Casemiro xuống sức, Bruno thì vừa đá vừa bực, còn thủ môn Bayindir thì cứ như "phát tán nỗi sợ" mỗi lần Fulham phạt góc. Đối thủ nhìn ra tử huyệt, còn MU thì vẫn loay hoay với những bản hợp đồng "chưa tới nơi tới chốn".
Hàng công đắt giá, hiệu quả bằng không
Đầu tư 200 triệu bảng cho hàng công, nhưng người ghi bàn nhiều nhất lại là... phản lưới nhà! Matheus Cunha bỏ lỡ cơ hội, Sesko chưa bắt nhịp, còn Hojlund thì bị gạt khỏi danh sách. HLV Amorim cũng "bối rối" không kém, với tỷ lệ thắng chỉ ngang chuyên gia xuống hạng. Quỷ đỏ giờ mong manh, chỉ chờ sụp đổ bất cứ lúc nào.