Quỹ lương dưới thời Jim Ratcliffe
Việc Manchester United giành vé dự Champions League đã kích hoạt điều khoản tăng 25% lương cho nhiều trụ cột. Bruno Fernandes nhờ đó vươn lên mức khoảng 250.000 bảng mỗi tuần và trở thành người hưởng lương cao nhất đội. Tuy vậy, Sir Jim Ratcliffe lại đang đi theo hướng ngược lại khi muốn cắt giảm quỹ lương vốn bị đánh giá là phình to quá mức.
Trong bối cảnh đó, Casemiro trở thành trường hợp tiêu biểu. Dù từng khiến Man United chi 70 triệu bảng để chiêu mộ, anh vẫn được bật đèn xanh ra đi theo dạng tự do, chỉ để giảm gánh nặng lương thưởng trong những năm tới.
Bước nhảy thu nhập của Casemiro
Casemiro không được hưởng lợi từ đợt tăng lương mới vì đã công bố ý định rời Old Trafford. Tuy nhiên, thu nhập của anh lại chuẩn bị tăng vọt ở bến đỗ tiếp theo. Inter Miami, đội bóng do David Beckham đồng sở hữu, được cho là sẽ trao cho tiền vệ người Brazil bản hợp đồng 2 năm với mức lương khoảng 600.000 bảng mỗi tuần, gần gấp đôi thu nhập hiện tại và vượt xa mức mới của Bruno Fernandes.
Như vậy, trong khi Man United siết chặt quỹ lương, Casemiro lại mở ra chương mới với đãi ngộ thuộc nhóm cao nhất thế giới tại MLS.
Bruno ở lại, Casemiro ra đi
Bruno Fernandes trở thành gương mặt trung tâm trong kế hoạch mới của Man United: vừa là đội trưởng, vừa là người hưởng lương cao nhất, lại vừa được FWA bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm với 45% phiếu sau mùa giải có 8 bàn và 20 kiến tạo. Ngược lại, Casemiro dù ghi 9 bàn mùa này và khi vắng mặt khiến Michael Carrick gặp khó trong trận hòa Sunderland, vẫn nằm trong nhóm phải rời đi để phục vụ mục tiêu tinh giản quỹ lương.
Song song với đó, Man United đã bắt đầu tìm người thay thế ở tuyến giữa với các mục tiêu như Elliott Anderson, Carlos Baleba hay Adam Wharton, khép lại dần vai trò của Casemiro trong cấu trúc tài chính lẫn chuyên môn của đội.