Bồ Đào Nha đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất, những ngôi sao trải dài ở các CLB hàng đầu châu Âu. Nếu đặt lên bàn cân từng cá nhân, rất hiếm đội tuyển nào có thể so sánh về đẳng cấp và chất lượng chuyên môn với họ.
Nhưng bóng đá đỉnh cao chưa bao giờ chỉ được quyết định bằng tên tuổi. Điều Bồ Đào Nha còn thiếu không nằm ở kỹ thuật hay chiến thuật, mà ở sự gắn kết — sự thấu hiểu rằng họ đang chiến đấu vì ai, chơi bóng theo cách nào và hướng đến mục tiêu chung nào. Chỉ khi thông suốt tư tưởng ấy, tập thể này mới đủ sức chạm tay tới chức vô địch World Cup.
Brazil năm 2002 từng là minh chứng sống động. Khi đó, chúng tôi nói với nhau một điều rất giản dị: “Hãy chiến đấu vì Ronaldo và Rivaldo.” Chỉ vậy thôi. Nhưng chính sự thống nhất trong suy nghĩ đã tạo nên sức mạnh khủng khiếp. Khi cả đội chung một niềm tin, mọi thứ vận hành trơn tru như một cỗ máy hoàn hảo.
Và một khi Bồ Đào Nha cũng đạt tới trạng thái tinh thần ấy — khi cái tôi hòa vào cái ta — họ sẽ trở thành thế lực bất khả chiến bại trên hành trình chinh phục World Cup.
— Cafu chia sẻ quan điểm về “Selecao châu Âu”.