Những ông lớn đồng loạt sảy chân
Vòng 9 V-League 2025/2026 đã chứng kiến hàng loạt bất ngờ khi các đội bóng lớn đều không thể giành trọn 3 điểm. Đáng chú ý nhất là Ninh Bình, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, bị CLB TPHCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Dù vẫn giữ thành tích bất bại, việc đánh rơi hai điểm trước đối thủ yếu hơn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự phụ thuộc quá lớn vào Nguyễn Hoàng Đức – người ghi bàn duy nhất cho Ninh Bình từ chấm phạt đền. Đối thủ đã bắt đầu tìm ra cách phong tỏa tuyến giữa, khiến hàng thủ vốn không quá chắc chắn của Ninh Bình lộ rõ điểm yếu.
Hà Nội FC lún sâu vào khủng hoảng
Trận thua 1-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đẩy Hà Nội FC vào tình thế khó khăn. Không chỉ là thất bại về mặt điểm số, trận thua này còn phơi bày sự rệu rã trong lối chơi và tinh thần của đội bóng Thủ đô. Các trụ cột thi đấu thiếu gắn kết, đặc biệt là ở khâu phòng ngự và chuyển đổi trạng thái. Nếu không có những điều chỉnh kịp thời về chiến thuật và nhân sự, Hà Nội FC hoàn toàn có thể bị loại khỏi cuộc đua Top 3.
Hải Phòng nổi lên như một hiện tượng
Trong bối cảnh các đối thủ lớn đồng loạt mất điểm, Hải Phòng đã tận dụng cơ hội để củng cố vị trí trong Top 3. Đội bóng đất Cảng đang cho thấy họ là “ngựa ô” thực sự của mùa giải, sẵn sàng chen chân vào cuộc đua vô địch nhờ chuỗi phong độ ấn tượng.
SHB Đà Nẵng và nỗi lo trụ hạng
Dù có những tín hiệu tích cực đầu mùa, SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cuối bảng. Hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm cá nhân khiến mục tiêu trụ hạng trở nên khó khăn. Việc phát huy tài năng trẻ là điểm sáng, nhưng nếu không sớm cải thiện, Đà Nẵng sẽ đối diện nguy cơ lớn.
Trần Thành Trung may mắn thoát chấn thương nặng
Một điểm nhấn khác là chấn thương của Trần Thành Trung (Ninh Bình) sau pha va chạm mạnh ở trận gặp TPHCM. HLV Gerard Albadalejo tỏ ra bức xúc với quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy Thành Trung chỉ bị rách phần mềm, cần nghỉ 7-10 ngày và hoàn toàn có thể kịp hội quân cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 33.