Khởi đầu khó khăn cho Monaco
Trận đấu giữa Rennes và Monaco đã diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Rennes sớm mở tỷ số ở phút 20 nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Ait Boudlal sau đường căng ngang của Mahdi Camara. Dù Monaco nỗ lực đáp trả, các cơ hội rõ ràng của Ansu Fati và Akliouche đều bị bỏ lỡ, khiến đội khách không thể xoay chuyển tình thế trong hiệp một.
Rennes tận dụng lợi thế, Monaco vỡ trận
Bước sang hiệp hai, Rennes tiếp tục gia tăng sức ép. Mahdi Camara nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha đánh đầu hiểm hóc. Tình thế càng trở nên tồi tệ cho Monaco khi Denis Zakaria nhận thẻ đỏ ở phút 66, khiến đội bóng gần như vỡ trận. Rennes tận dụng lợi thế hơn người, liên tiếp ghi thêm hai bàn nhờ công của Embolo và Blas, nâng tỷ số lên 4-0.
Pogba trở lại: Hy vọng mới cho Monaco
Điểm sáng hiếm hoi của Monaco là sự trở lại của Paul Pogba sau 811 ngày vắng bóng. Được tung vào sân ở phút 85, Pogba có 17 lần chạm bóng và thực hiện 14 đường chuyền chính xác. Dù không thể giúp Monaco lật ngược thế cờ, sự xuất hiện của anh vẫn mang lại cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ. Pogba chia sẻ: "Lúc đầu tôi cảm thấy lạ lẫm và có rất nhiều cảm xúc. Tôi vui mừng khi được trở lại, nhưng cũng có một chút buồn về kết quả trận đấu này."
Thách thức phía trước cho Pogba
Sau thời gian dài bị treo giò và chia tay Juventus, Pogba cần thêm thời gian để lấy lại phong độ đỉnh cao. Anh thận trọng: "Tôi không muốn tính toán nhiều. Trước mắt là phải lấy lại 100% phong độ, chơi đủ 90 phút và cống hiến hết sức mình cho Monaco. World Cup còn rất xa. Hôm nay chỉ có bước 1, bước 2. Nếu tôi được tham dự World Cup 2026, đó sẽ là một phần thưởng." Sự trở lại của Pogba là tín hiệu tích cực, nhưng Monaco còn nhiều việc phải làm để cải thiện thành tích.