Perez sắp sa thải Arbeloa: Real Madrid sẵn sàng nổ bom tấn ghế HLV hè này

HLV Malaysia thừa nhận yếu kinh nghiệm, fan chỉ mong phép màu trước U17 Việt Nam

Man City vượt mặt Man Utd chiêu mộ Anderson: Thương vụ sắp đến hồi kết!

Quân Vũ

Brest dẫn 3-0 vẫn bị Lens cướp điểm phút 90+4: Cú sốc Ligue 1!

Brest đã chạm một tay vào chiến thắng nhưng lại đánh rơi tất cả trước một Lens chơi lì lợm và đầy quyết tâm. Trên sân Stade Francis-Le Blé, đội chủ nhà dẫn tới 3-0 sau hiệp một, nhưng rốt cuộc chỉ giữ lại được 1 điểm trong trận hòa 3-3 nghẹt thở ở vòng 31 Ligue 1.

Hiệp một hoàn hảo của Brest

Brest nhập cuộc bùng nổ và áp đảo hoàn toàn. Phút 8, Daouda Guindo mở tỷ số bằng cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Joris Chotard. Đến phút 24, Lucas Tousart nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của chính Guindo. Lens choáng váng và tiếp tục sụp đổ ở phút 42, khi Junior Dina Ebimbe nâng tỷ số lên 3-0 sau đường chuyền dọn cỗ của Ludovic Ajorque, khép lại một hiệp đấu trong mơ cho đội chủ nhà.

Lens thay người và xoay chuyển cục diện

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Pierre Sage thực hiện loạt điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt. Sự xuất hiện của Florian Thauvin và Allan Saint-Maximin giúp Lens lấy lại thế trận và bắt đầu màn ngược dòng. Phút 60, Thauvin rút ngắn còn 1-3 bằng cú sút chân trái quyết đoán vào góc cao. Chỉ 4 phút sau, Abdallah Sima ghi bàn thứ hai cho Lens từ đường căng ngang của Saud Abdulhamid, đẩy trận đấu vào thế rượt đuổi nghẹt thở.

Khoảnh khắc Saint-Maximin và cái kết khó tin

Những phút cuối, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, Lens thậm chí có lần đưa bóng trúng cột dọc. Cao trào được đẩy lên ở phút bù giờ thứ tư, khi Allan Saint-Maximin tung cú sút xa táo bạo, bóng găm vào góc thấp khung thành, ấn định tỷ số 3-3 đầy ngoạn mục. Brest từ chỗ nắm lợi thế cực lớn đành chấp nhận chia điểm, còn Lens cho thấy bản lĩnh và sức mạnh tập thể để mang về 1 điểm quan trọng. Các bàn thắng: Brest: Daouda Guindo (8'), Lucas Tousart (24'), Junior Dina Ebimbe (42'). Lens: Florian Thauvin (60'), Abdallah Sima (64'), Allan Saint-Maximin (90+4').

0
124 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hóng VAR

Benfica thắng Nacional 2-0 ở vòng 29 Giải Vô địch Bồ Đào Nha, nhưng Jose Mourinho tin đội bóng của ông xứng đáng với một tỉ số đậm hơn. Trên bàn họp báo, ông vừa hài lòng với màn trình diễn, vừa để lại chút tiếc nuối khi nhìn lại thế trận một chiều mà Benfica tạo ra.

Ấn tượng với bước tiến của cầu thủ trẻ

Mourinho nhấn mạnh sự thăng tiến của các cầu thủ trẻ là điểm sáng lớn nhất. Ông khen họ làm tốt hơn những gì vốn đã làm tốt, đồng thời xử lý được cả những nhiệm vụ mà trước đây chưa đủ khả năng thực hiện. Với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, đó là tín hiệu tích cực nhất sau 90 phút trước Nacional.

Thế trận áp đảo, tỉ số chưa phản ánh đúng

Ở góc độ chuyên môn, Mourinho cho rằng tỉ số 2-0 không lột tả hết sự vượt trội của Benfica. Ông đưa ra loạt thống kê để chứng minh: 25 cú dứt điểm, 8 lần trúng đích và 15 quả phạt góc. Theo HLV trưởng Benfica, đội bóng đã có đủ số cơ hội để tạo ra một kết quả “khác biệt hoàn toàn” so với con số 2-0 trên bảng tỉ số.

Chiến thuật bóp nghẹt đối thủ và nỗi tiếc nuối trên chấm phạt đền

Mourinho tiết lộ Benfica chủ động đẩy cao cường độ ngay từ đầu, dồn ép Nacional trên phần sân của họ và không cho đối thủ lối thoát. So với trận gặp Casa Pia, ông hài lòng với 3 điểm trọn vẹn nhưng vẫn tiếc nuối hiệu suất ghi bàn. Quả phạt đền bị bỏ lỡ cùng hàng loạt cơ hội ngon ăn khiến Benfica chỉ có hai bàn thắng, trong khi Mourinho mong một tỉ số đậm đà hơn để xứng với thế trận áp đảo.

Xem thêm
0
7,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật