Ký ức tuổi thơ và bóng dáng người mẹ
Nguyễn Lê Phát, cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam, mang trong mình những ký ức sâu đậm về tuổi thơ gắn liền với mẹ và vùng đất Đắk Nông đầy nắng gió. Ngay từ nhỏ, Phát đã theo mẹ mưu sinh nơi đất khách, nơi những cánh đồng hồ tiêu và khí hậu khắc nghiệt của Tây Nguyên đã rèn giũa ý chí và nghị lực cho cậu. Mỗi ngày, mẹ vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm, động viên, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho Phát trên hành trình bóng đá nhiều thử thách.
Tính cách thừa hưởng và sự trưởng thành
Theo các chuyên gia tại trung tâm PVF, Phát thừa hưởng trọn vẹn sự điềm đạm, hiền lành và chân chất từ mẹ. Những phẩm chất này không chỉ giúp Phát giữ được sự ổn định trong giai đoạn tuổi mới lớn mà còn là nền tảng để cậu tiếp thu tốt các bài học từ huấn luyện viên, sống kỷ luật và luôn sẵn sàng học hỏi. Chính sự giản dị và mộc mạc ấy đã giúp Phát vượt qua nhiều thử thách, từ việc từng bị loại khỏi danh sách đến khi bất ngờ được trao cơ hội trở lại đội hình U23 Việt Nam.
Khát vọng và sự nỗ lực không ngừng
Được HLV Kim Sang Sik tin tưởng, Phát đã ra sân đá chính trong hai trận đầu tại VCK U23 châu Á 2026. Dù là cầu thủ trẻ nhất, Phát luôn ý thức phải nỗ lực gấp nhiều lần, không ngại va chạm và luôn giữ tinh thần cầu tiến. Đối với Phát, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, và mục tiêu của anh cùng U23 Việt Nam là tiến sâu nhất có thể tại giải đấu châu lục.