Khởi đầu áp đảo của Al Hilal
Hành quân đến sân của Al Taawoun với mục tiêu nối dài chuỗi thắng ấn tượng, Al Hilal nhập cuộc đầy tự tin. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, sức mạnh vượt trội của đội khách được thể hiện rõ rệt khi họ kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Bộ đôi Ruben Neves và Sergej Milinkovic-Savic liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở, buộc Al Taawoun phải lùi sâu phòng ngự với sơ đồ 5 hậu vệ. Dù cầm bóng vượt trội, Al Hilal vẫn gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà.
Những bước ngoặt từ chấm 11m
Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi các tình huống quyết định đều đến từ chấm phạt đền. Phút 37, hậu vệ Theo Hernandez mang về quả phạt đền cho Al Hilal sau pha phạm lỗi trong vòng cấm. Ruben Neves không mắc sai lầm nào, lạnh lùng mở tỷ số ở phút 42. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Milinkovic-Savic lại để bóng chạm tay trong vòng cấm, biếu không cho Al Taawoun một quả phạt đền. Roger Martinez tận dụng cơ hội, gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao.
Hiệp hai bế tắc và sự xuất sắc của thủ môn Mailson
Sang hiệp hai, Al Hilal dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, thủ thành Mailson của Al Taawoun đã có một ngày thi đấu xuất thần, liên tục cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm từ Koulibaly, Mohamed Kanno và các ngôi sao khác. Sự chắc chắn của Mailson khiến mọi nỗ lực của đội khách trở nên vô vọng.
Chấn thương và sự nóng vội khiến Al Hilal trả giá
Càng về cuối trận, Al Hilal càng gặp khó khi các cầu thủ như Hamad Al Yami và Moteb Al Harbi dính chấn thương, làm gián đoạn nhịp độ trận đấu. Sự nóng vội trong các pha phối hợp khiến đội khách thiếu đi sự sắc sảo ở những tình huống quyết định. Chung cuộc, Al Hilal đành chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối, qua đó tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League.