Brentford và nghịch lý “thắng hay thua” vì suất dự Champions League thứ 6

Quang Hải bứt phá: Cầu thủ nội đắt giá nhất V-League, đẳng cấp phải thừa nhận

FIFA ASEAN Cup 2026: Chia hạng, lên xuống như Ngoại hạng Anh

Minh Tuấn

Benfica hụt hơi, Jose Mourinho thừa nhận Porto xứng đáng vô địch

Trong khi Porto hoàn tất chức vô địch, Benfica lại tự làm khó mình ở trận đấu cùng giờ. Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho bị Famalicao cầm hòa 2-2, dù đã dẫn trước hai bàn.

Thẻ đỏ của Nicolás Otamendi đổi chiều trận đấu

Benfica khởi đầu thuận lợi, tạo được khoảng cách an toàn với hai bàn dẫn trước. Nhưng bước ngoặt đến đầu hiệp hai, khi Nicolás Otamendi nhận thẻ đỏ. Chơi thiếu người, Benfica đánh mất lợi thế, tạo điều kiện để đội chủ nhà Famalicao gỡ hòa 2-2. Kết quả này khiến Benfica không thể gây áp lực lên Porto trong cuộc đua vô địch.

Phản ứng của Jose Mourinho sau trận hòa

Sau trận đấu, Jose Mourinho thừa nhận Porto xứng đáng với chức vô địch. Dù vậy, ông không giấu sự không hài lòng với công tác trọng tài. Mourinho cho rằng trận hòa trước Famalicao phần nào phản ánh những khó khăn mà Benfica đã trải qua trong suốt mùa giải.

Benfica giữ mục tiêu á quân

Trong bối cảnh Porto đã đăng quang, nhiệm vụ còn lại của Benfica là tập trung giữ vững vị trí á quân. Mùa giải năm nay cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt của bóng đá Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định Porto vẫn là một thế lực lớn không dễ bị lung lay.

0
174 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Có một nghịch lý trong sự nghiệp của Myles Lewis-Skelly: anh đã chơi 76 trận chuyên nghiệp cho Arsenal và các đội tuyển Anh, nhưng phải chờ đến trận gặp Fulham mới lần đầu được đá chính ở đúng vị trí tiền vệ sở trường. Đó là trận thứ 35 trong mùa Ngoại hạng Anh thứ hai của anh, và cầu thủ 19 tuổi lập tức nắm lấy cơ hội bằng sự hăng hái lẫn điềm tĩnh hiếm thấy. Không ít cổ động viên Arsenal thậm chí vẫn nghĩ anh là một hậu vệ trái, bởi toàn bộ sự nghiệp chuyên nghiệp trước đó, anh đều bị kéo ra biên, dù chơi đủ hay để được gọi lên tuyển Anh.

Arteta thừa nhận “có lẽ nên làm sớm hơn”

Chứng kiến Lewis-Skelly làm chủ tuyến giữa, giúp Arsenal áp đảo Fulham, câu hỏi bật ra: vì sao Mikel Arteta phải chờ lâu đến vậy mới trả anh về giữa sân? Declan Rice và Martín Zubimendi đã có dấu hiệu kiệt sức suốt nhiều tháng, nhưng chỉ khi mùa giải còn 4 vòng, Arteta mới đặt niềm tin vào chàng trai học viện. Sau trận, ông ôm chặt Lewis-Skelly rồi thẳng thắn: “Chắc là tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi nên làm điều đó sớm hơn, tôi không biết. Tôi phải làm khi tin cầu thủ sẵn sàng, đội bóng sẵn sàng và đối thủ phù hợp”.

Quyết định mạo hiểm trong bối cảnh áp lực

Arteta gọi đó là “một rủi ro lớn”. Nếu thắng, mọi thứ tuyệt vời. Nếu thua, ông hiểu ngay lập tức sẽ bị chất vấn vì dám để “một đứa trẻ” đá ở vị trí cậu chưa chơi cả mùa, trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy. Nhưng ông có cảm giác đây là trận đấu dành cho Lewis-Skelly. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh anh hoàn toàn xứng đáng, nhắc lại mùa giải ngoạn mục năm ngoái khi được đôn lên đội một, rồi giai đoạn khó khăn sau đó. Dù vậy, Lewis-Skelly vẫn khiêm tốn, tập trung, và trong mắt Arteta, đó là dấu hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng.

Xem thêm
0
187 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Real Madrid đang cân nhắc kỹ tương lai của tiền đạo Gonzalo Garcia trước kỳ chuyển nhượng hè. Sự trở lại của Endrick sau hợp đồng cho mượn buộc đội bóng Hoàng gia phải tính toán lại nhân sự trên hàng công. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Garcia nhiều khả năng rời Santiago Bernabeu để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.

Real Madrid tính đường cho sao trẻ

Kế hoạch trao suất đá chính cho Endrick khiến vị trí của Gonzalo Garcia bị thu hẹp. Hơn 10 câu lạc bộ đã gửi đề nghị thăm dò về trường hợp tiền đạo trẻ này. Ban lãnh đạo Real Madrid đang cân nhắc giữa hai phương án: cho mượn hoặc bán đứt ngay trong mùa hè. Đội chủ sân Santiago Bernabeu muốn gắn kèm điều khoản mua lại hoặc hưởng phần trăm doanh thu bán lại để tiếp tục giữ quyền kiểm soát với sự nghiệp của Garcia.

Dortmund dẫn đầu cuộc đua, Juventus trở lại

Borussia Dortmund hiện là đội dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Gonzalo Garcia. Đại diện Bundesliga sẵn sàng chi khoảng 30 triệu euro để thuyết phục Real Madrid nhả người. Juventus cũng đã quay lại bàn đàm phán, sau khi từng thất bại trong nỗ lực tiếp cận tiền đạo này hồi tháng Một.

Từ cơn sốt Club World Cup đến cảnh dự bị

Gonzalo Garcia từng gây sốt với màn trình diễn ấn tượng tại Club World Cup năm ngoái. Nhưng trong đội hình Real Madrid đầy rẫy siêu sao như Kylian Mbappe hay Vinicius Junior, tiền đạo người Tây Ban Nha phải vật lộn để tìm suất đá chính. Phần lớn trong 34 lần ra sân mùa này của anh đều đến từ băng ghế dự bị. Việc tích hợp Endrick vào đội hình chính khiến Garcia không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Các bên vẫn đang bàn thảo về cấu trúc thương vụ và khả năng cao một bản hợp đồng sẽ được chốt khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

Xem thêm
0
128 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

HLV Lê Huỳnh Đức xác nhận tiền vệ Việt kiều Australia Khoa Ngô dính chấn thương và không thể ra sân cho Công an TP.HCM. Thông tin được đưa ra sau trận thua 0-2 trước Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường tối 1/5, trận đấu khiến đội bóng ngành công an bị đối thủ vượt mặt và rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League 2025/26.

Hàng công mất “mũi khoan” đột biến

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, việc vắng Khoa Ngô, mẫu tiền vệ có khả năng tạo đột biến, là một trong những nguyên nhân khiến hàng công Công an TP.HCM thi đấu kém hiệu quả. Đội tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng được, thiếu một cầu thủ biết tạo khác biệt ở tuyến giữa. Ông Đức nhấn mạnh đây là tổn thất đáng kể trong bối cảnh đội đang cần điểm để cải thiện vị trí.

Chấn thương lan rộng, trụ cột lần lượt vắng mặt

Không chỉ Khoa Ngô, Công an TP.HCM đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng. HLV Lê Huỳnh Đức cho biết đội có nhiều cầu thủ chấn thương, không thể thi đấu, trong đó có cả ngoại binh như Peter Makrillos, Endrick cùng nhiều cầu thủ nội khác. Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột khiến ông liên tục phải xoay tua, lắp ghép đội hình trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải.

Thế trận lép vế trước Nam Định

Ở trận thua Thép Xanh Nam Định, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận đối thủ chơi tốt hơn, kiểm soát thế trận và khiến Công an TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong cả phòng ngự lẫn tranh chấp. Đội bóng ngành công an không chỉ bế tắc trong khâu ghi bàn mà còn liên tục mắc lỗi ở hàng thủ, dẫn đến hai bàn thua trên sân Thiên Trường.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Barcelona rời sân El Sadar với chiến thắng 2-1 trước Osasuna, nhờ các pha lập công của Robert Lewandowski và Ferran Torres. Ba điểm giúp đội bóng xứ Catalan tiến rất gần chức vô địch La Liga thứ hai liên tiếp, khi nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 14 điểm. Tuy vậy, HLV Hansi Flick không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của học trò.

Hiệp một dưới chuẩn mong đợi

Chia sẻ trên DAZN và Diario AS, Hansi Flick thừa nhận Barcelona đã chơi dưới sức trong 45 phút đầu. Ông nói đội bóng đã có thể làm tốt hơn ở hiệp một, dù vẫn kịp ghi hai bàn thắng muộn để định đoạt trận đấu. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh ông rất vui cho các cầu thủ và người hâm mộ, đồng thời nhắc lại niềm hạnh phúc khi đội bóng giành thêm ba điểm quan trọng.

Điều chỉnh chiến thuật, tăng tốc độ tấn công

Về mặt chiến thuật, Hansi Flick cho biết Barcelona đã kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp hai. Ông thực hiện điều chỉnh khi đưa Frenkie De Jong vào thay Gavi, người đã nhận thẻ vàng. Theo Flick, đội bóng chấp nhận rủi ro nhiều hơn, chơi với nhịp độ cao hơn nhờ sự hiện diện của Marcus Rashford và Ferran Torres trên hàng công, qua đó tạo khác biệt trong cách vận hành lối chơi.

Chờ Real Madrid sảy chân, Barca sẵn sàng ăn mừng

Với chiến thắng trước Osasuna, Barcelona có khả năng đăng quang ngay cả khi không ra sân. Nếu Real Madrid không thể thắng Espanyol, chiếc cúp La Liga sẽ chính thức ở lại sân Spotify Camp Nou. Khi được hỏi có theo dõi trận đấu tại RCDE Stadium hay không, Hansi Flick khẳng định Barcelona đã hoàn thành phần việc của mình và giờ mọi thứ không còn nằm trong tay họ. Ông cho biết toàn đội phải chờ kết quả trận Espanyol, điều quan trọng nhất là giành danh hiệu và sẽ ăn mừng khi có thể. Người hâm mộ Barcelona đã sẵn sàng cho một buổi lễ ăn mừng lớn ngay trong tuần này.

Xem thêm
0
50 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Nani vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Cúp Quốc gia Kazakhstan. Trong chiến thắng 2-1 của FC Aktobe trước Yelimay, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi cả hai bàn, trở thành tâm điểm của trận đấu.

Cú đúp ở tuổi 39

Phút 59, Nani phá vỡ thế bế tắc bằng cú sút đưa bóng chạm cột dọc rồi bay thẳng vào lưới. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, lão tướng 39 tuổi tiếp tục để lại dấu ấn với pha cứa lòng điệu nghệ, ấn định chiến thắng 2-1 cho FC Aktobe. Với màn trình diễn chói sáng, anh được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Bỏ lại cú santo huyền thoại

Dù lập cú đúp, Nani không thực hiện pha nhào lộn santo ăn mừng từng gắn liền với tên tuổi. Anh từng theo học võ Capoeira từ nhỏ, những cú lộn vòng trên không đã trở thành biểu tượng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuổi cận kề 40, việc anh từ bỏ pha ăn mừng mạo hiểm này khiến nhiều cổ động viên hụt hẫng nhưng không bất ngờ.

Thông điệp sau trận và bước ngoặt trở lại

Trên trang cá nhân, cựu sao Manchester United viết: “Một cảm giác thực sự đặc biệt. Ghi bàn luôn mang lại niềm vui lớn. Nhưng điều làm tôi hạnh phúc nhất là giúp toàn đội đạt được mục tiêu. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng và tấm vé đi tiếp này.” Trước đó, Nani từng tuyên bố treo giày vào tháng 12 năm 2024 sau thời gian khoác áo Estrela da Amadora. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2026, anh quyết định tái xuất, gia nhập FC Aktobe và ngay lập tức trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Kazakhstan.

Xem thêm
1
7,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật