Khởi nguồn lịch sử: dấu ấn người Anh tại Hippodrome 1902
El Clasico, cuộc đối đầu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid, bắt đầu từ năm 1902 tại sân Hippodrome. Khi ấy, ba cầu thủ người Anh góp mặt trong đội hình Barca, còn Real sở hữu Arthur Johnson – người sau này trở thành HLV đầu tiên của họ. Trận đấu diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt, nơi khán giả Real vỗ tay khi đối thủ ngã và im lặng khi đội nhà ghi bàn. Dù vậy, Barca giành chiến thắng 3-1, còn Johnson để lại dấu ấn với những chỉ dẫn về “foot-ball” cho báo chí Tây Ban Nha, phản ánh ảnh hưởng sâu sắc của người Anh với bóng đá Iberia đầu thế kỷ XX.
Thời gian lãng quên và những lần trở lại đơn độc
Dấu ấn người Anh dần phai nhạt khi La Liga ra đời năm 1929. Trong suốt 192 trận El Clasico ở giải đấu này, chưa từng có hai cầu thủ Anh đối đầu nhau. Những cái tên như Gary Lineker, Laurie Cunningham, Steve McManaman, David Beckham, Jonathan Woodgate hay Michael Owen đều từng khoác áo một trong hai đội, nhưng chưa bao giờ tạo nên một “cuộc chiến nước Anh” thực thụ.
Rashford và Bellingham: mở ra kỷ nguyên mới cho El Clasico
Mùa hè 2025, Marcus Rashford gia nhập Barca, trong khi Jude Bellingham đã trở thành biểu tượng mới của Real Madrid. Rashford, sau khởi đầu bị nghi ngờ, đã tỏa sáng với 5 bàn và 6 kiến tạo trong 12 trận đầu mùa, khẳng định: “Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc ở đây”. Bellingham, sau chấn thương, trở lại mạnh mẽ và được HLV Xabi Alonso ca ngợi là “một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới”.
Cuộc đối đầu của hai cá tính Anh giữa lòng Tây Ban Nha
El Clasico năm nay không chỉ là cuộc chiến giữa Madrid và Catalunya, mà còn là màn so tài giữa hai đại diện ưu tú của bóng đá Anh hiện đại. Rashford và Bellingham, từng sát cánh trong màu áo Tam Sư, giờ đối đầu nhau ở cấp CLB, viết tiếp chương mới cho trận đấu kinh điển sau 123 năm. Như Rashford chia sẻ: “Để ký ức El Clasico trở nên đáng nhớ, tôi phải giúp đội mình giành chiến thắng”. Một kỷ nguyên mới đang mở ra cho El Clasico, với dấu ấn đậm nét của người Anh.