Luis Enrique lập kỷ lục thần tốc, Pep Guardiola chính thức bị “soán ngôi”

Vincent Kompany tiếc nuối, chỉ ra điểm yếu chí mạng của Bayern

Fans 'sốc nặng' khi Pep bỏ qua đại chiến PSG vs Bayern vì lý do khó tin

Thế Tuyến

Bayern thua đau vì VAR: Kimmich nổi đóa, luật chạm tay lại gây bão!

Thất bại 4-5 của Bayern Munich trước Paris Saint-Germain ở bán kết lượt đi Champions League không chỉ là cú ngã về tỉ số. Trận đấu tại Paris còn bị phủ bóng bởi tranh cãi dữ dội quanh quả phạt đền vì lỗi chạm tay, khiến Joshua Kimmich công khai lên tiếng đòi thay đổi luật.

Quả phạt đền bước ngoặt

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ngay trước giờ nghỉ, khi tỉ số đang là 2-2. Ousmane Dembele tạt bóng, Alphonso Davies lao vào cản phá. Bóng chạm hông Davies rồi bật vào tay ở cự ly rất gần. Trọng tài Sandro Scharer sau khi tham khảo VAR vẫn quyết định cho Paris Saint-Germain hưởng phạt đền. Dembele thực hiện thành công, nâng tỉ số lên 3-2 và đẩy trận đấu sang một quỹ đạo khác.

Kimmich phản ứng gay gắt

Chia sẻ với kênh Prime sau trận, Joshua Kimmich không giấu được sự bức xúc. Anh gọi đó là “một quyết định thiếu may mắn” và nhấn mạnh nó “không phù hợp với tinh thần thể thao”. Dù chuyên gia trọng tài Lutz Wagner khẳng định trọng tài xử lý đúng vì tay Davies làm tăng diện tích phòng ngự, Kimmich vẫn phản bác mạnh.

Đòi luật linh hoạt hơn

Kimmich lập luận rằng ở pha bóng này, phía sau Davies không có cầu thủ Paris Saint-Germain nào ở vị trí có thể ghi bàn. Theo anh, luật chạm tay hiện tại gây khó chịu vì không phân biệt đủ rõ giữa cố ý và vô tình. Ngôi sao 31 tuổi đề xuất bóng đá cần một hệ thống xử phạt linh hoạt hơn, với những pha chạm tay vô tình, không trực tiếp ngăn cản bàn thắng chỉ nên bị phạt nhẹ hơn phạt đền. Trận thua 4-5 khiến Bayern bất lợi, nhưng phát biểu của Kimmich tiếp tục đẩy luật chạm tay vào tâm điểm tranh luận.

0
267 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phượng Bùi

Ngay từ tuần đầu tiên, tôi đã thấy Kagawa là một cầu thủ thật sự rất, rất tài năng. Tôi hỏi cậu ấy điều gì khiến bản thân trở nên đặc biệt, và Kagawa chỉ cười rất nhẹ rồi nói một câu rất điềm nhiên: “Chân em ngắn nên kiểm soát bóng sẽ tốt hơn bro ạ.” Một câu trả lời đơn giản thôi, nhưng lại đúng với cách cậu ấy chơi bóng.

Kags thoát pressing mượt đến mức nhìn thôi cũng thấy khác biệt. Cậu ấy luồn lách qua những khoảng hẹp rất tự nhiên, vóc người nhỏ nhắn nhưng kỹ năng thì gần như không có giới hạn. Nếu phải tìm một cách để hình dung, thì cảm giác đó cũng giống như Man United bây giờ ký hợp đồng với Vitinha vậy.

Điều khiến tôi tiếc nhất là Sir Alex đã không ở lại thêm để tiếp tục dìu dắt cậu ấy. Bởi với tài năng như thế, Kagawa thật sự là một cầu thủ khiến người ta luôn cảm thấy vẫn còn điều gì đó chưa kịp trọn vẹn.

Wayne Rooney chia sẻ về người đồng đội cũ tại United của mình.

Xem thêm
0
608 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Ban tổ chức Premier League đã bác đề nghị đổi lịch của Man City, buộc thầy trò HLV Pep Guardiola phải căng sức ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Đội chủ sân Etihad muốn hoán đổi thứ tự các trận gặp Crystal Palace và Bournemouth để có thêm thời gian hồi phục, nhất là khi họ còn đá chung kết Cúp FA.

Lịch dày đặc, không có ngoại lệ

Đề xuất của Man City vấp phải phản ứng từ nhiều câu lạc bộ khác trước nguy cơ đội bóng này được ưu ái. Premier League vì thế giữ nguyên lịch thi đấu, không tạo ngoại lệ cho bất kỳ ai. Sau chuyến làm khách trên sân Everton ngày 5-5, Man City phải chơi 4 trận chỉ trong 12 ngày.

Chuỗi 4 trận trong 12 ngày

Man City lần lượt tiếp Brentford ngày 9-5, tiếp Crystal Palace tại Etihad ngày 14-5, đá chung kết Cúp FA với Chelsea trên sân Wembley ngày 16-5 rồi hành quân đến sân Bournemouth ngày 20-5. Lịch thi đấu dồn dập rơi đúng vào thời điểm họ đang đua vô địch Premier League với Arsenal, trong khi Cúp FA cũng là mục tiêu lớn.

Guardiola đau đầu bài toán thể lực

Mật độ thi đấu cao đặt ra bài toán nặng nề về thể lực và xoay tua đội hình cho Pep Guardiola. Việc phải ra sân liên tục trong thời gian ngắn có nguy cơ ảnh hưởng phong độ của các trụ cột như Erling Haaland, Bernardo Silva hay Rodri. Dù sở hữu đội hình có chiều sâu, Man City vẫn chịu áp lực lớn khi phải chia sức cho nhiều mặt trận, bởi chỉ một cú sẩy chân ở Premier League cũng đủ khiến họ đánh mất lợi thế trước Arsenal.

Xem thêm
0
189 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã gửi thư chúc mừng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và đội tuyển U17 Việt Nam sau chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026. Trong thư, Tổng Thư ký AFF Winston Lee thay mặt Chủ tịch Khiev Sameth, Ban Chấp hành và Ban Tổng thư ký AFF gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, đánh giá cao thành tích ấn tượng của U17 Việt Nam tại giải.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu

AFF nhấn mạnh U17 Việt Nam đã thể hiện chất lượng chuyên môn, tinh thần thi đấu và sự gắn kết tập thể xuyên suốt giải đấu. Theo AFF, chức vô địch là thành quả xứng đáng, phản ánh sự nỗ lực, kỷ luật và tính chuyên nghiệp của các cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển. U17 Việt Nam cũng được ghi nhận đã đóng góp tích cực vào chất lượng chuyên môn chung, qua đó giúp nâng cao uy tín và hình ảnh của Giải U17 Đông Nam Á.

Minh chứng cho bước tiến của bóng đá trẻ Việt Nam

Trong thư, AFF xem thành tích lần này là minh chứng cho những tiến bộ tích cực trong công tác phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam. AFF đánh giá Giải U17 Đông Nam Á là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển, tinh thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau giữa các liên đoàn thành viên. Mặt bằng chuyên môn ngày càng được nâng cao cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á trong thời gian qua.

Bước đệm cho U17 Việt Nam hướng tới sân chơi châu lục

AFF bày tỏ niềm tin rằng thành công của U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo động lực cho bóng đá Việt Nam trong tương lai, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác với LĐBĐVN trong các hoạt động sắp tới. Chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 được nhấn mạnh là dấu mốc đáng ghi nhận với bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời là bước đệm quan trọng để U17 Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn, trước mắt là Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Xem thêm
0
125 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Chỉ vài nhịp chạm bóng, Olise khiến cả hệ thống phòng ngự rối loạn trước khi tạo nên khoảnh khắc bùng nổ.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Manchester United đang cân nhắc một thỏa thuận mua bán kép với Brighton, gộp chung hai mục tiêu Ferdi Kadioglu và Carlos Baleba. Đây được xem là cách để câu lạc bộ giảm áp lực tài chính trong bối cảnh Brighton hét giá cao cho từng thương vụ riêng lẻ.

Brighton hét giá, Man Utd tìm đường mặc cả

Brighton định giá Ferdi Kadioglu ở mức 50 triệu euro, con số đủ lớn để làm chùn bước nhiều đội bóng. Trong khi đó, Carlos Baleba cũng là tài sản quan trọng của đội bóng bờ nam nước Anh. Thay vì đàm phán tách rời, Manchester United muốn gộp hai thương vụ để có cơ sở yêu cầu mức giá mềm hơn.

Tối ưu ngân sách cho kế hoạch đại tu

Manchester United cần bổ sung ít nhất hai tiền vệ mới, đồng thời tăng cường hàng thủ trong bối cảnh Luke Shaw sắp hết hợp đồng và Casemiro chuẩn bị rời đi. Việc gom Kadioglu và Baleba vào một gói chuyển nhượng giúp câu lạc bộ dễ cân đối ngân sách hơn, thay vì phải chi đậm cho từng vị trí.

Kế hoạch xuyên suốt, không phụ thuộc HLV trưởng

Kế hoạch mua sắm này đã được ấn định, không phụ thuộc vào việc Michael Carrick hay ai khác sẽ ngồi ghế huấn luyện viên trưởng. Điều đó cho thấy Manchester United đang xây dựng chiến lược chuyển nhượng theo hướng ổn định, với các mục tiêu như Kadioglu và Baleba được xác định từ sớm và gắn với bài toán tài chính cụ thể.

Xem thêm
0
5,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật