Chiến thắng thuyết phục tại cúp nhà vua
Barcelona vừa tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Racing Santander với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào tứ kết Cúp Nhà Vua. Hai bàn thắng trong hiệp hai của Ferran Torres và Lamine Yamal đã giúp đội bóng xứ Catalan hoàn thành mục tiêu, đồng thời tránh được nguy cơ bị loại sớm như đại kình địch Real Madrid. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn khẳng định sức mạnh và sự ổn định của Barcelona dưới thời Hansi Flick.
Chuỗi thắng lịch sử và phản ứng của huấn luyện viên
Đáng chú ý, đây đã là trận thắng thứ 11 liên tiếp của Barcelona trên mọi đấu trường, cân bằng thành tích tốt thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ. Họ chỉ còn kém kỷ lục 18 trận thắng liên tiếp dưới thời Frank Rijkaard mùa 2005-06. Tuy nhiên, Hansi Flick lại tỏ ra rất điềm tĩnh trước cột mốc này. Khi được hỏi về chuỗi trận ấn tượng, ông thẳng thắn cho biết: “Điều này chẳng là gì cả. Tôi không bận tâm đến các con số thống kê. Tôi chỉ hạnh phúc vì đội đã thắng hôm nay, một chiến thắng dành cho chúng tôi, cho câu lạc bộ và người hâm mộ.”
Tập trung vào mục tiêu lớn hơn
Phát biểu của Flick cho thấy ông đặt mục tiêu tập thể và thành tích chung lên trên các kỷ lục cá nhân hay thống kê. Điều quan trọng nhất với chiến lược gia người Đức là Barcelona đã giành vé vào vòng trong, tiếp tục hành trình chinh phục các danh hiệu mùa này. Sự tập trung và bản lĩnh của Flick đang giúp Barcelona bay cao, duy trì vị trí dẫn đầu La Liga và tiếp tục nuôi hy vọng ở các đấu trường cúp.