Cơn bão chấn thương và hệ lụy nghiêm trọng
Chưa bao giờ phòng y tế của Barcelona lại trở nên quá tải như hiện tại. Chỉ trong vòng hơn hai tháng, đã có tới 14 cầu thủ lần lượt dính chấn thương, khiến HLV Hansi Flick nhiều thời điểm chỉ còn vỏn vẹn 9 cái tên lành lặn để xoay tua. Đáng lo ngại hơn, những ca chấn thương này lại rơi vào các trụ cột như Lamine Yamal, Pedri hay Raphinha. Khi các nhân tố chủ chốt vắng mặt, lối chơi của Barca trở nên rời rạc, thiếu sự kết nối và hoàn toàn mất đi tính đột biến vốn có.
Pressing suy yếu: Bản sắc Flick phai nhạt
Dưới thời Flick, Barca từng nổi tiếng với lối pressing rực lửa, dồn ép đối thủ ngay trên phần sân của họ. Tuy nhiên, mùa này, tốc độ và cường độ pressing đã giảm sút rõ rệt. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn do thiếu hụt nhân sự phù hợp. Những “ngòi nổ” như Raphinha hay Fermin Lopez đều vắng mặt hoặc sa sút phong độ, khiến hệ thống gây áp lực của Barca trở nên mong manh.
Bẫy việt vị: Từ vũ khí thành tử huyệt
Mùa trước, Barca là bậc thầy trong việc giăng bẫy việt vị. Nhưng kể từ khi trung vệ Inigo Martinez rời đi, hàng thủ mất đi người chỉ huy, dẫn đến sự thiếu đồng bộ và chính xác. Đối thủ đã tận dụng triệt để những sơ hở này, biến bẫy việt vị từng là vũ khí chiến lược thành điểm yếu chết người của đội bóng xứ Catalunya.
Những ngôi sao lớn đánh mất chính mình
Raphinha và Lewandowski, hai biểu tượng của tinh thần Flick, đều đang sa sút thảm hại. Raphinha mới chỉ có 3 bàn và 2 kiến tạo mùa này, trong khi Lewandowski chỉ ghi được 4 bàn sau 9 trận, quá ít so với kỳ vọng. Sự mờ nhạt của họ khiến hàng công Barca trở nên cùn mòn, thiếu sức sống.
Lamine Yamal: Tài năng trẻ bị kìm hãm
Lamine Yamal, dù mới 18 tuổi, đã phải vật lộn với chấn thương háng, khiến anh không còn giữ được sự bùng nổ và táo bạo. Trong những trận cầu lớn, đặc biệt là El Clasico, Yamal trở nên mờ nhạt, lạc lõng giữa hệ thống đang rệu rã của Barca. Tất cả những vấn đề này khiến cuộc đối đầu với Elche trở thành bài toán khó cho thầy trò Hansi Flick.