Hệ thống phòng ngự mong manh
Trận thua trước Atletico Madrid đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại cho Barcelona: hệ thống phòng ngự của họ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barca tiếp tục trung thành với lối chơi pressing tầm cao và dâng đội hình, nhưng chính điều này lại trở thành con dao hai lưỡi. Atletico, với sự xuất sắc của Marcos Llorente và Koke ở tuyến giữa, đã bóp nghẹt hoàn toàn hàng tiền vệ chắp vá của Barca, buộc Flick phải thay Marc Casado chỉ sau 36 phút. Trên hai cánh, bẫy việt vị dâng cao của Barca liên tục bị Giuliano Simeone và Ademola Lookman khai thác, khiến khung thành Ter Stegen luôn đặt trong tình trạng báo động.
Triết lý tấn công và cái giá phải trả
Lối chơi tấn công lãng mạn của Flick từng mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, nhưng cũng khiến Barca phải trả giá đắt khi đối đầu các đối thủ thực dụng. Mùa trước, họ từng bị Inter loại ở bán kết Champions League sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ 6-7. Sự liều lĩnh trong cách tiếp cận trận đấu của Flick tiếp tục bị đặt dấu hỏi, nhất là khi Barca liên tục để thủng lưới trước trong các trận đấu lớn.
Khủng hoảng nhân sự và sự thiếu ổn định
Sự ra đi của Inigo Martinez và cơn bão chấn thương đã khiến Flick phải xoay tua tới 6 cặp trung vệ khác nhau mà vẫn chưa tìm ra công thức tối ưu. Việc thiếu vắng những mắt xích quan trọng như Raphinha và Pedri càng khiến hệ thống pressing của Barca trở nên rời rạc, dễ bị tổn thương trước các đối thủ đẳng cấp.
Bài học từ thất bại
Thất bại trước Atletico không chỉ là một trận thua đơn thuần, mà còn là lời cảnh tỉnh cho Flick và các học trò. Để hướng tới những mục tiêu lớn như La Liga và Champions League, Barca cần tìm ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, biến sự "điên rồ kỳ diệu" thành một sức mạnh được kiểm soát và hiệu quả hơn.