Để Nottingham "chơi đùa" ngay tại Anfield, Van Dijk thẳng thắn chỉ trích các đồng đội

Vắng bóng gần 1 năm, Xuân Son bị Transfermarkt hạ giá không thương tiếc

Không cần bàn thắng hay kiến tạo, Enzo vẫn là "bộ não" giúp Chelsea sống sót

Duy Tân

Bài miếng, nhân sự đã chuẩn bị xong: Hành trình săn vàng SEA Games của U22 Việt Nam bắt đầu!

Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và sự trưởng thành của đội hình
Sau chuyến tập huấn tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam đã định hình được bộ khung vững chắc, sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 33. Nòng cốt của đội là những cầu thủ từng đăng quang giải U23 Đông Nam Á 2025 và xuất sắc vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng. Sự gắn bó hơn một năm đã giúp các cầu thủ trẻ không chỉ hiểu rõ triết lý của ban huấn luyện mà còn vận hành linh hoạt nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau.

Chiến thuật đa dạng và sự ổn định ở các tuyến
U22 Việt Nam hiện tại sở hữu nền tảng thể lực tốt và tinh thần thi đấu kiên cường. Tùy vào đối thủ, đội có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các sơ đồ như 5-3-2, 4-3-1-2 để phòng ngự phản công, hoặc 3-4-3, 3-4-1-2 để tăng cường pressing tầm cao. Đặc biệt, sự góp mặt của các cầu thủ từng khoác áo tuyển quốc gia hoặc thường xuyên thi đấu tại V-League như Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Đức Việt và Viktor Lê đã tạo nên một bộ khung ổn định, trải đều ở cả ba tuyến.

Tham vọng và sự tự tin hướng tới ngôi vương
HLV Kim Sang-sik mạnh dạn tăng cường sức mạnh tấn công bằng việc triệu tập nhiều chân sút dày dạn kinh nghiệm như Đình Bắc, Vĩ Hào, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Ngọc Mỹ. Giới chuyên môn nhận định, ông Kim sẽ tiếp tục áp dụng triết lý kiểm soát bóng, chủ động tấn công – đấu pháp từng giúp U22 Việt Nam lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Dù mất một số trụ cột trước thềm giải, ban huấn luyện đã có phương án xoay tua hợp lý, phát huy tối đa sự gắn kết và bản lĩnh của từng cầu thủ. U22 Việt Nam đang đi đúng lộ trình, tự tin hướng tới mục tiêu cạnh tranh ngôi vương tại SEA Games 33.

0
140 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Liverpool tiếp tục sa sút không phanh
Sau thất bại nặng nề 0-3 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà Anfield, Liverpool đã khiến người hâm mộ thất vọng tột cùng. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp không chỉ đánh mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal mà còn bộc lộ rõ sự khủng hoảng về phong độ lẫn tinh thần. Trận thua này nối dài chuỗi kết quả tệ hại, khiến The Kop ngày càng bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vô địch.

Jamie Redknapp: “Hãy quên Liverpool đi”
Phát biểu trên Sky Sports, cựu tiền vệ Jamie Redknapp không ngần ngại loại Liverpool khỏi cuộc đua vô địch mùa này. Ông nhấn mạnh: “Phải rồi, chúng ta có thể quên Liverpool đi. Họ đã được nhắc đến vài lần tối nay, nhưng hãy quên Liverpool đi. Họ không thể vô địch Ngoại hạng Anh năm nay. Họ đã bị bỏ lại quá xa, sự tự tin quá thấp, sẽ là một phép màu nếu họ làm được.” Nhận định này phản ánh thực tế rằng Liverpool hiện không còn đủ bản lĩnh và động lực để cạnh tranh với các đối thủ lớn.

Cuộc đua ngôi vương thu hẹp
Theo Redknapp, cuộc đua giờ đây chỉ còn là câu chuyện của ba đội, trong đó Arsenal nổi lên như ứng viên sáng giá nhất nhờ sự ổn định và chiều sâu đội hình. Man City dù vẫn là thế lực lớn nhưng đã bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt qua những thất bại liên tiếp trên sân khách. Áp lực giờ đây dồn lên Arsenal, khi họ có cơ hội bứt phá và khẳng định vị thế dẫn đầu.

Xem thêm
0
50 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật