Arsenal bước vào trận bán kết lượt về Champions League 2025/26 với Atletico trong thế cân bằng, sau khi hòa 1-1 trên sân khách ở lượt đi. Cùng thời điểm, cặp Bayern Munich – Paris Saint-Germain tạo nên cơn sốt với màn rượt đuổi 5-4 tại Paris, được ca ngợi là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử Cúp C1. Trong bối cảnh đó, Mikel Arteta lên tiếng bảo vệ Arsenal trước những lời chê bai về màn trình diễn thiếu bùng nổ.
So sánh gây tranh cãi với PSG và Bayern
Trận Atletico 1-1 Arsenal bị đánh giá nhạt lửa, khi cả hai bàn thắng đều đến từ chấm phạt đền. Nhiều ý kiến cho rằng “Pháo thủ” chơi thiếu cống hiến, nhất là khi đặt cạnh bữa tiệc bàn thắng PSG 5-4 Bayern. Arteta không phản bác chất lượng trận đấu ở Paris, ngược lại còn hết lời khen ngợi. Ông gọi đó là “trận đấu hay nhất” mình từng chứng kiến ở bán kết lượt đi Cúp C1, nhấn mạnh đẳng cấp cá nhân và chất lượng mà cầu thủ hai đội thể hiện là điều ông chưa từng thấy.
“Hai thế giới khác nhau” về thể lực và lịch thi đấu
Từ lời khen PSG và Bayern, Arteta chuyển sang lý giải cho Arsenal. Ông nhấn mạnh yếu tố thể lực và số phút thi đấu của cầu thủ hai đội bóng này, cho rằng mình không bất ngờ khi họ tạo ra được những khoảnh khắc chất lượng như vậy. Theo Arteta, sự khác biệt giữa các giải đấu và cách thi đấu là “một trời một vực”, và Arsenal đang phải chơi ở “hai thế giới khác nhau” so với PSG và Bayern. Vì thế, ông cho rằng không thể so sánh một khía cạnh nào đó mà bỏ qua bối cảnh còn lại, nhất là khi lịch thi đấu của Arsenal bị ông mô tả là bận rộn và khắc nghiệt hơn rất nhiều.