Arsenal vừa tạo nên một thương vụ đình đám khi chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace với mức giá lên tới 68 triệu bảng. Tuy nhiên, cách Pháo thủ công bố bản hợp đồng này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới chuyên môn. Cựu danh thủ Jamie O'Hara không ngần ngại lên tiếng trên talkSPORT: "Cậu ta là một cầu thủ giỏi, nhưng cậu ta không phải Messi. Họ làm rùm beng lên cứ như thể vừa ký hợp đồng với Erling Haaland vậy."
Thực tế, thương vụ này còn gây chú ý bởi Arsenal đã "lật kèo" ngoạn mục, chen chân vào phút chót để giành Eze ngay trước mũi Tottenham – đối thủ truyền kiếp tại London. Sự xuất hiện của Eze được kỳ vọng sẽ giúp HLV Mikel Arteta giải quyết bài toán nhân sự, nhất là khi cả Saka, Odegaard lẫn Havertz đều dính chấn thương sau chiến thắng 5-0 trước Leeds United.
Trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng, Eze gần như chắc chắn sẽ được trao cơ hội đá chính ở trận đại chiến với Liverpool sắp tới. Đây là thời điểm để tân binh này chứng minh giá trị thực sự, vượt qua mọi hoài nghi và áp lực từ dư luận.