🔥Dự đoán tỉ số siêu đại chiến Liverpool vs Arsenal: Ai sẽ là người phá vỡ thế cân bằng?

Lamine Yamal công khai yêu Nicki Nicole: Cặp đôi "chị em" gây bão mạng xã hội!

Djokovic rùng mình với vết phồng rộp kinh hoàng: Hình ảnh gây sốc trên màn hình lớn

Berbatov "vạch trần" góc khuất của tượng đài Sir Alex: "Ông ấy luôn thất hứa và đối xử tệ bạc với tôi"

Chân Gỗ

Liverpool mua Wirtz, Arsenal mua Gyokeres, City mua Reijnders, MU mua Sesko? Xin lỗi, Spurs chỉ cần Thomas Frank là đủ!

Tottenham đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Frank. Sau chiến thắng 2-0 trước Manchester City, Frank không ngần ngại bày tỏ: “Tôi đang yêu Tottenham”, và tình cảm ấy được người hâm mộ đáp lại nồng nhiệt. Đáng chú ý, quyết định bổ nhiệm Frank – dù ban đầu bị nghi ngờ – lại trở thành điểm sáng lớn nhất của Spurs trong mùa hè đầy biến động.

Trước đó, Tottenham đối mặt với áp lực lớn khi chỉ xếp thứ 17 tại Ngoại hạng Anh, bất chấp vừa vô địch Europa League. Kỳ chuyển nhượng không như kỳ vọng, khi chỉ có Mohammed Kudus và Joao Palhinha cập bến, trong khi Son Heung-min ra đi, Maddison chấn thương, và hai mục tiêu Gibbs-White, Eze đều tuột khỏi tầm tay. Sự thất vọng dâng cao, nhưng chính Chủ tịch Levy đã tạo nên bước ngoặt khi chọn Frank thay Postecoglou.

Frank nhanh chóng định hình lối chơi mới: phòng ngự chắc chắn, linh hoạt chiến thuật và tận dụng tối đa các tình huống cố định. Tiền đạo Brennan Johnson nhận xét: “Ông ấy cho chúng tôi nhiều tự do khi tấn công, nhưng cũng rất chú trọng chi tiết.” Đặc biệt, Joao Palhinha trở thành mắt xích quan trọng, thể hiện xuất sắc trước Man City. Palhinha chia sẻ: “Frank đã thúc đẩy tôi đến đây và cho tôi thấy dự án.”

Tottenham dưới thời Frank không chỉ là sự thay thế, mà còn là một nước cờ chiến lược, mở ra hy vọng mới cho hành trình tìm lại vinh quang của đội bóng Bắc London.

1
909 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Chỉ còn một tuần nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, Man United vẫn còn nhiều việc phải làm để tăng cường lực lượng. Dù mùa giải 2025/26 mới bắt đầu, nhưng những trận đầu đã cho thấy Quỷ đỏ còn nhiều điểm yếu, đặc biệt ở vị trí thủ môn và tiền vệ trung tâm. Đây là hai vị trí then chốt mà đội bóng của Ruben Amorim cần bổ sung ngay lập tức.

Altay Bayindir và Andre Onana đều không đáp ứng được kỳ vọng trong hơn một năm qua. Man United đang hy vọng có thể chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp để thay thế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ về khả năng của Lammens khi anh mới 23 tuổi. Ở tuyến giữa, Carlos Baleba của Brighton là mục tiêu lý tưởng, nhưng mức giá hơn 100 triệu bảng khiến thương vụ này khó thành hiện thực.

Man United đã vật lộn với vị trí thủ môn kể từ khi David de Gea sa sút phong độ. Đội bóng cần một người gác đền đáng tin cậy có thể thi đấu ổn định hàng tuần. Nếu không thể mua Baleba, Quỷ đỏ sẽ phải tìm phương án khác để gia cố tuyến giữa, bởi những trận đầu mùa đã bộc lộ rõ điểm yếu ở khu vực này.

Xem thêm
0
224 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Leeds United vừa chính thức công bố bản hợp đồng dài hạn với hậu vệ James Justin từ Leicester City, đánh dấu thương vụ thứ 10 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy sôi động dưới thời HLV Daniel Farke. Với mức phí 10 triệu bảng, Justin không chỉ mang đến kinh nghiệm dày dạn tại Premier League mà còn là sự bổ sung cần thiết cho tham vọng trụ hạng của Leeds mùa này. Anh chỉ còn một trận nữa là chạm mốc 100 lần ra sân ở giải đấu hàng đầu nước Anh, đồng thời từng góp công lớn giúp Leicester vô địch FA Cup mùa 2020/21.

Điểm mạnh của Justin nằm ở sự linh hoạt khi có thể chơi tốt ở cả hai cánh, cùng khả năng lãnh đạo đã được kiểm chứng khi từng đeo băng đội trưởng tại Leicester. Việc từng khoác áo đội tuyển Anh càng củng cố giá trị của anh trong mắt ban huấn luyện Leeds. Sự xuất hiện của Justin không chỉ giúp gia tăng chiều sâu đội hình mà còn mang lại tinh thần chiến đấu và bản lĩnh cho các đồng đội trẻ, hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng trong hành trình trụ hạng đầy thử thách phía trước.

Xem thêm
0
62 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Sau trận hòa Fulham, làn sóng chỉ trích HLV Ruben Amorim bùng lên mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng ông đã có một năm dẫn dắt nhưng không mang lại sự tiến bộ nào cho Man Utd. Họ cho rằng Amorim không có kế hoạch rõ ràng và yêu cầu ban lãnh đạo sa thải ông ngay lập tức.

Một số người còn bức xúc với cách HLV người Bồ Đào Nha sử dụng nhân sự. Việc kéo Bruno Fernandes xuống đá cùng Casemiro, trong khi Mason Mount được vào sân thay Casemiro, còn Koobie Mainoo lại bị bỏ qua khiến nhiều fan không hài lòng. Họ cho rằng đây là những quyết định khó hiểu và thiếu hiệu quả.

Chiến thuật 3-4-3 của Amorim cũng bị đem ra mổ xẻ. Nhiều ý kiến cho rằng sơ đồ này khiến Man Utd mất cân bằng giữa hai cánh và khu vực giữa sân, dễ bị đối thủ bắt bài. Việc không sử dụng sơ đồ 4-3-3 và không cho Mainoo ra sân càng khiến người hâm mộ thêm phần thất vọng.

Xem thêm
0
274 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Việc Jens Castrop, tiền vệ 22 tuổi sinh ra tại Đức, được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã tạo nên một dấu mốc lịch sử cho bóng đá xứ kim chi. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ nam gốc lai, trưởng thành ở nước ngoài, khoác áo tuyển Hàn Quốc. Castrop, với cha là người Đức và mẹ là người Hàn, từng thi đấu cho các đội trẻ Đức trước khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi quốc tịch thi đấu dưới sự phê duyệt của FIFA. Sự kiện này không chỉ phản ánh sự cởi mở của bóng đá Hàn Quốc mà còn cho thấy sự thận trọng trong việc lựa chọn cầu thủ gốc lai, khi Castrop mang trong mình dòng máu Hàn Quốc và quyết định gắn bó với quê hương mẹ.

HLV Hong Myung-bo đánh giá cao tinh thần và khát khao cống hiến của Castrop, tin rằng sự mạnh mẽ và trách nhiệm của anh sẽ mang lại sức sống mới cho đội tuyển. Khác với các nền bóng đá Đông Nam Á, Hàn Quốc không chạy theo xu hướng nhập tịch hàng loạt mà lựa chọn dựa trên yếu tố văn hóa và bản sắc dân tộc. Đây là bước đi thận trọng nhưng mang tính đột phá, mở ra cánh cửa mới cho bóng đá Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế.

Xem thêm
0
24 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Tốc độ và sự ổn định: Hai “cửa ải” khó nhằn
Mainoo, viên ngọc sáng của lò Carrington, lại chưa được đá phút nào sau hai vòng đầu mùa 2025/26. Theo nhà báo Miguel Delaney, lý do nằm ở tốc độ và sự tham gia trận đấu. Mainoo có thể bùng nổ 5 phút, rồi “tàng hình” 15 phút tiếp theo – điều khiến HLV Amorim không dám mạo hiểm đặt niềm tin vào anh ở tuyến giữa.

Pressing và kiểm soát: Triết lý của Amorim “khó chiều”
Ngoại hạng Anh ngày càng đòi hỏi tốc độ, trong khi Mainoo lại thiếu sự bùng nổ ở các pha chuyển đổi nhanh – điều Amorim xem là “xương sống” trong triết lý pressing. Thay vì trao cơ hội cho Mainoo, ông chọn Bruno và Casemiro, dù cả hai bị Fulham khai thác triệt để. Nhưng với Amorim, sự chắc chắn vẫn quan trọng hơn sự liều lĩnh.

Cửa ra đi rộng mở: Mainoo đối diện tương lai bất định
Khi Mainoo tiếp tục ngồi ngoài, tin đồn anh bị bán ngày càng rộ lên. MU đang nhắm tới Baleba hoặc Wharton, đồng nghĩa cơ hội của Mainoo gần như bằng không. Nếu không thích nghi, Mainoo có thể phải rời Old Trafford ngay hè này – một bi kịch quen thuộc của bóng đá hiện đại.

Xem thêm
0
374 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật