Alcaraz – nghệ sĩ Zidane của làng quần vợt
Trong thời điểm ATP Tour tạm lắng, Lorenzo Musetti bất ngờ thu hút sự chú ý với những nhận định sâu sắc về các đối thủ lớn. Trên podcast Small Talk của Juventus, Musetti đã ví Carlos Alcaraz như “Zidane của tennis”, nhấn mạnh: “Tôi sẽ nói Alcaraz là một nghệ sĩ, như Zinedine Zidane. Rất sáng tạo, rất giàu tưởng tượng, như đang vẽ trên sân.” Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, Musetti còn đề cao khí chất của Alcaraz: “Zidane luôn chơi với cái đầu ngẩng cao. Carlos cũng vậy. Khi cậu ấy quyết định làm điều gì, cậu ấy làm nó với sự tự tin tuyệt đối.” Những lời này càng có trọng lượng khi Musetti từng bốn lần đối đầu Alcaraz trong năm 2025 và đều thất bại, chứng kiến trực tiếp sự xuất sắc của đối thủ.
Sinner – đối thủ nhưng không phải kẻ thù
Ở một góc nhìn khác, Musetti thể hiện sự nhân văn khi nói về đồng hương Jannik Sinner. Trả lời La Repubblica, anh khẳng định: “May mắn là tôi có Sinner. Tôi sẽ không bao giờ nói ‘đáng tiếc’ khi cùng thời với anh ấy. Không có sự thù địch nào ở đây cả.” Dù chưa từng thắng Sinner, Musetti vẫn xem anh là tấm gương, là động lực để bản thân tiến bộ. Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn là bạn, không bao giờ có thù địch.”
Hai con đường song song của tennis Ý
Sự phát triển mạnh mẽ của tennis Ý mùa 2025 là minh chứng cho tinh thần đoàn kết. Sinner đã vươn lên vị trí số 2 thế giới, còn Musetti âm thầm khẳng định mình trong top 10. “Chúng tôi đi trên hai con đường khác nhau nhưng song song. Ai cũng có tốc độ trưởng thành riêng,” Musetti chia sẻ. Trong thế hệ mới, Musetti nổi bật với lối chơi giàu cảm xúc và góc nhìn sâu sắc, góp phần làm phong phú thêm diện mạo quần vợt hiện đại.