Harry Kane lập kỷ lục chưa từng có: 50 bàn ở cúp C1, bóng đá Anh nở mày nở mặt!

Barca run rẩy gặp "ác mộng" Atletico tại tứ kết C1: Lịch sử có lại tái hiện?

Eto’o: “Pep khuyên tôi sang Uzbekistan, Mourinho gọi ngay sau đó”

Phượng Bùi

6 đại diện, 4 bị loại: Premier League nhận cú tát đau ở C1!

Khởi đầu rực rỡ, kết thúc hụt hẫng
Premier League từng tự hào khi có tới 6 đại diện góp mặt ở vòng 1/8 Champions League 2025/26, bao gồm Arsenal, Liverpool, Man City, Tottenham, Chelsea và Newcastle. Sự hiện diện đông đảo này từng được xem là minh chứng cho sức mạnh vượt trội của bóng đá Anh trên đấu trường châu lục. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược khi chỉ còn Arsenal và Liverpool trụ lại sau vòng 16 đội, còn lại đều bị loại một cách đầy cay đắng.

Những thất bại nặng nề của các ông lớn
Man City, đương kim vô địch Premier League, đã phải nhận thất bại nặng nề trước Real Madrid với tổng tỷ số 1-5 sau hai lượt trận. Đoàn quân của Pep Guardiola thua 0-3 trên sân khách và tiếp tục gục ngã 1-2 ngay tại Etihad. Chelsea cũng không khá hơn khi bị PSG vùi dập với tổng tỷ số 2-8, trong đó có trận thua 0-3 ngay trên sân nhà. Newcastle, dù rất nỗ lực trong lần trở lại Champions League, vẫn không thể tránh khỏi thất bại 3-8 trước Barcelona. Tottenham cũng sớm dừng bước khi để Atletico loại với tổng tỷ số 5-7, dù đã cố gắng vùng lên ở lượt về.

Arsenal và Liverpool giữ lại hy vọng cho bóng đá Anh
Trong bối cảnh u ám đó, Arsenal và Liverpool đã phần nào gỡ lại thể diện cho Premier League. Arsenal vượt qua Leverkusen với tổng tỷ số 3-1, trong khi Liverpool tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trước Galatasaray để vào tứ kết. Tuy nhiên, thử thách phía trước vẫn rất lớn khi Liverpool phải đối đầu với PSG, còn Arsenal có cơ hội tiến sâu khi chỉ gặp Sporting. Dù vậy, những gì đã diễn ra cho thấy Premier League không còn giữ được vị thế áp đảo tuyệt đối tại Champions League mùa này.

0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh Tuấn

Khẳng định từ AFC về tính bắt buộc của trận đấu
Trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến án phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ nhập tịch chưa ngã ngũ, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - Datuk Seri Windsor Paul đã lên tiếng xác nhận trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch. Ông nhấn mạnh, các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu lớn như Asian Cup không thể bị hủy bỏ trừ khi xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai. Điều này xuất phát từ các ràng buộc hợp đồng và nghĩa vụ thương mại mà cả hai liên đoàn đều phải tuân thủ.

Tác động đến bảng xếp hạng và quyền lợi các bên
Không chỉ là vấn đề về thủ tục, trận đấu còn có ý nghĩa quan trọng đối với bảng xếp hạng khu vực và thế giới. Việc tổ chức trận đấu đúng lịch trình đảm bảo quyền lợi cho các đội bóng, nhà tài trợ cũng như người hâm mộ. Tổng thư ký AFC khẳng định, việc hủy trận chưa bao giờ là phương án được hoan nghênh, bởi nó có thể kéo theo nhiều hệ lụy về mặt tổ chức và tài chính.

Chờ đợi quyết định kỷ luật từ AFC
Hiện tại, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC do ông Jahangir Baglari điều hành vẫn đang xem xét vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia. Dù dự kiến quyết định sẽ được công bố trong vòng 7-10 ngày sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng đến nay, sau gần 10 ngày, AFC vẫn chưa đưa ra án phạt chính thức. Điều này khiến các bên liên quan, đặc biệt là phía Malaysia, không khỏi sốt ruột.

Phản ứng từ phía Malaysia
Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Mohammed Taufiq Johari, cho biết họ đang chờ đợi động thái tiếp theo từ AFC và sẽ quyết định các bước tiếp theo sau khi có kết quả xử lý. Ông cũng nhấn mạnh sự tôn trọng đối với quy trình và thẩm quyền của các tổ chức bóng đá quốc tế, đồng thời khẳng định không thể can thiệp vào các vấn đề nội bộ của liên đoàn.

Xem thêm
1
10,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật