Jannik Sinner, ở tuổi 24, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ quần vợt thế giới với vị trí số 1 ATP, 21 danh hiệu và hơn 49 triệu USD tiền thưởng. Tuy nhiên, phía sau thành công rực rỡ ấy là một con người giản dị, khiêm nhường và luôn hướng về gia đình. Sinner từng chia sẻ sau chiến thắng tại China Open: “Tôi để tất cả cúp ở nhà bố mẹ. Căn hộ của tôi khá nhỏ, không có nhiều chỗ.”
Gia đình là điểm tựa lớn nhất của Sinner. Cha anh vẫn làm đầu bếp, mẹ quản lý vài căn hộ cho thuê, và họ luôn ủng hộ con trai theo cách tự nhiên nhất, không áp đặt thành tích. Dù đã đủ điều kiện sống xa hoa, Sinner vẫn chọn ở gần bố mẹ mỗi khi có thể, giữ lối sống kín đáo, tập trung vào sự nghiệp.
Trước khi đến với quần vợt, Sinner từng là vận động viên trượt tuyết xuất sắc. Quyết định rời nhà năm 13 tuổi để theo đuổi đam mê quần vợt đã thay đổi cuộc đời anh. Thành công không làm Sinner thay đổi, anh vẫn giữ vững giá trị cốt lõi: khiêm nhường, giản dị và trân trọng gia đình.