Cục diện BXH vòng loại World Cup 2026 châu Âu: Đức và Bỉ giữ thế thượng phong, Pháp bị áp sát!

Từ hình mẫu lý tưởng thành bi kịch bóng đá – Gia đình Bellingham đứng trước bờ vực tan vỡ

Neymar đi "chào hàng" cả Napoli và Inter nhưng đều bị ngó lơ: Hồi kết buồn của một siêu sao

Vũ Dân

36 tuổi vẫn khiến La Liga dậy sóng: Alexis Sanchez đã sẵn sàng cho ngày "bắn hạ" chốn cũ Barca

Alexis Sanchez, biệt danh “Nino Maravilla”, từng là biểu tượng của Barcelona với 46 bàn thắng và 38 kiến tạo sau 141 trận, góp phần mang về 5 danh hiệu lớn cho đội bóng xứ Catalonia. Sau khi rời Barca năm 2014, anh phiêu bạt qua nhiều CLB lớn như Arsenal, Manchester United, Inter Milan và Udinese, nhưng mỗi lần đối đầu đội bóng cũ, anh đều chưa thể nếm trải cảm giác chiến thắng.

Việc Sanchez gia nhập Sevilla dưới thời giám đốc thể thao Antonio Cordon gây bất ngờ, thậm chí khiến tài năng trẻ Lamine Yamal phải thốt lên: “Thật tuyệt khi những điều như vậy xảy ra.” Chủ tịch Barca, Joan Laporta, cũng gửi thư chúc mừng, thể hiện sự tôn trọng đặc biệt dành cho anh.

Ở tuổi 36, Sanchez không chỉ ghi dấu ấn chuyên môn mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Sevilla. Anh khẳng định: “Tôi yêu cầu các cầu thủ trẻ phải nỗ lực hơn. Họ sẽ học hỏi nhiều từ tôi.” Sự trở lại La Liga của anh là hành trình khép lại một vòng tròn, minh chứng cho sức sống bền bỉ của “đứa trẻ thần kỳ” người Chile.

0
3,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Sau trận đấu với Georgia tại Elche, Ferran Torres của Barcelona cảm thấy khó chịu ở cơ. Đội ngũ y tế của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã kiểm tra và xác định anh bị quá tải cơ, không có chấn thương nghiêm trọng. Torres đã chơi đủ 90 phút trận này nhưng sức khỏe của anh vẫn được đặt lên hàng đầu.

Vì trận đấu với Bulgaria sắp tới, RFEF quyết định không mạo hiểm với tình trạng của Torres. Họ đã rút anh khỏi đội hình để đảm bảo an toàn. Dịch vụ y tế của Barcelona cũng được thông báo chi tiết về tình hình của cầu thủ này để phối hợp chăm sóc.

Torres là cầu thủ thứ ba của Barcelona phải rời tuyển vì lý do sức khỏe, sau Lamine Yamal và Dani Olmo. RFEF nhấn mạnh luôn ưu tiên sức khỏe cầu thủ, không mạo hiểm dù là trận đấu quan trọng. Chính sách này được huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định rõ ràng.

Xem thêm
0
270 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Gần đây, giám đốc thể thao Deco tiếp tục nhấn mạnh rằng Barcelona không nên quá đặt nặng việc chiêu mộ một trung phong truyền thống. Ông lấy PSG làm ví dụ, khi đội bóng này đã vô địch Champions League mà không cần một “số 9” thực thụ. Deco khẳng định: “Bạn không nên bị ám ảnh bởi một ‘số 9’, vì có thể bạn sẽ mắc sai lầm, hãy nhìn PSG mùa trước, họ vô địch mà đâu cần số 9 đúng chứ?".

Quan điểm này của Deco không mới, nhưng vẫn gây tranh cãi khi Barca liên tục được đồn đoán theo đuổi những tiền đạo hàng đầu như Julian Alvarez hay Haaland. Trong bối cảnh đó, Ferran Torres nổi lên như một giải pháp tiềm năng, nhất là khi anh vừa có mùa giải ghi bàn tốt nhất sự nghiệp và phù hợp với tình hình tài chính eo hẹp của CLB.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Barca nên tiếp tục tin vào hệ thống tấn công linh hoạt mà Hansi Flick xây dựng, hay cần sớm tìm người kế vị Lewandowski? Hay thậm chí, đầu tư cho hàng thủ mới là ưu tiên hợp lý hơn? Tương lai của Barca sẽ phụ thuộc vào lựa chọn chiến lược này.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật