Sao nam Việt được "ngã giá" ngàn đô

Sở hữu vóc dáng hoàn hảo, đẹp trai và tài năng. Có được họ là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Thế mới có những người chịu chi mạnh tay để có được họ.

Lê Trung Cương: “dính nghi án bán dâm 4.000 USD”

Siêu mẫu họ Lê sinh năm 1982 sở hữu một gương mặt điển trai, anh cao 1,83m, cân nặng 70kg và có số đo ba vòng hấp dẫn. Lê Trung Cương từng đoạt giải ba cuộc thi Manhunt 2006.

Tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhưng Trung Cương lại dấn thân theo con đường nghệ thuật và gặt hái không ít thành công. Hiện tại, anh đã có một công ty về thời trang và sỡ hữu một thương hiệu riêng.

Người yêu thời trang đều biết Lê Trung Cương xuất hiện trong nhiều chương trình thời trang lớn và là người mẫu quảng cáo của hàng loạt các sản phẩm. Tuy nhiên, ngoài đời, siêu mẫu này lại là một chàng trai hòa đồng, dễ gần và hát hay.

Sao nam Việt được "ngã giá" ngàn đô - 1

Siêu mẫu họ Lê đẹp trai và nam tính

Mới đây, Trung Cương “dính” nghi án bán dâm với giá cao ngất ngưởng. Khi được hỏi “Vậy mà có những lời xì xầm rằng muốn ...“ngủ” với Trung Cương thì phải trả giá tầm 4000 USD?.

Anh đã có phần “nóng mặt” bày tỏ: “Tôi nói thật nhé, không biết người ta có hoang tưởng hay không, hay vào một đêm khó ngủ, hoặc bị báo chí mớm lời nên người ta cứ hô hét toáng lên như thế. Hãy đặt giả sử bạn là một đại gia thực sự, kiếm tiền một cách khổ cực bạn có tiêu tiền điên rồ vậy không. Mời đi ăn đi uống tặng cái điện thoại, cái bóp hoặc cái dây lưng thì có nhưng kiểu ngã giá đi ăn hay đi chơi với anh anh trả vài trăm đô hay vài nghìn đô một cách bẩn thỉu như vây thì không có đâu.

Tất nhiên tôi cũng đôi ba lần nhận được quà, như một lần đi shop-ping ké một người bạn thì được đại gia của bạn tặng một cái dây nịt, hay một trường hợp khác mà tôi đánh giá là đỡ bẩn thỉu hơn khi một đại gia tặng tôi một con chó. Tôi nghĩ họ cũng mất công tìm hiểu sở thích của mình, món quà không lớn về vật chất nhưng lại có giá trị về tinh thần khiến tôi rất trân trọng. Sau này, khi không đặt vấn đề đổi chác thì tôi và người này là bạn bè của nhau, và tôi học được nhiều từ anh ấy”.

Trương Nam Thành: “Có người ra giá 5.000 USD chỉ để ngủ với tôi”

Xuất phát điểm của tôi là sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh nhưng mọi người biết đến Nam Thành qua cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009. Nhưng cái tên Trương Nam Thành thực sự bừng sáng khi anh được chọn tham dự các “đấu trường” nhan sắc quốc tế và giành được thứ hạng cao như: Á vương 3 manhunt thế giới, Top 10 mister thế giới. Và cũng chính nghề người mẫu là bước đệm để Nam Thành lấn sân sang con đường chính mà mình đang theo đuổi, đó chính là diễn viên.

Điển trai, trẻ tuổi và tài năng chuyện Nam Thành hấp dẫn đối với mọi người là chuyện hiển nhiên. Mới đây trong một bài phỏng vấn khi được được đề cập “nhiều ý kiến trong nghề cho rằng, nếu muốn ngủ với Nam Thành thì giá thấp nhất cũng 5000 đô...Anh nghĩ gì về điều đó?.

Sao nam Việt được "ngã giá" ngàn đô - 2

Nam Thành là một cái tên cực kì đắt khách hiện nay

Nam Thành đã trả lời rằng: “Dĩ nhiên cũng đã từng có người đưa ra cái giá đó với tôi. Những lúc như vậy, thì tôi lại nhớ lời ông tôi căn dặn trước khi nhắm mắt, ông khuyên tôi thế này: “Con phải luôn đặt lòng tự trọng lên trên sự cảm dỗ, hãy sống đúng với những gì mà dòng họ Trương đã dạy dỗ”. Vì vậy, khi làm nghề tôi luôn đặt danh dự lên trên hết, chính điều đó mọi người mới nói tôi chảnh và khó gần. Còn nếu ai đưa tôi 4000 đô hoặc 5000 đô để được ngủ với tôi thì tôi sẽ trả lại cho họ. Tôi sẽ nói với họ rằng "Thay vì, dùng số tiền đó để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, thì có thể giúp được rất nhiều người nghèo". Còn tôi thì có thể kiếm được phân nửa số đó trong một thời gian đi phim. Dù ít hay nhiều thì đó cũng là tiền tôi kiếm ra, còn nếu tôi nhận số tiền kia thì tôi đang bán danh dự của mình với cái giá rất rẻ”.

Lương Công Tuấn: “được mời đi shopping với giá 10.000 USD”

Lương Công Tuấn sở hữu một vóc dáng sang trọng của một tài tử điện ảnh, một gương mặt baby hiếm có trong làng thời trang Việt Nam.

Anh xuất thân từ thành phố vinh, có được chiều cao lý tưởng 1m83 - một chiều cao có tầm trong làng thời trang. Năm 2007, anh được thành phố Vinh phát hiện và đầu quân vào đội tuyển Liên đoàn thể thao Quốc gia tại thành phố Vinh thuộc bộ môn quyền Anh. Anh đã nhanh chóng mang về vinh quang cho thành phố Vinh giải 3 huy chương đồng bộ môn quyền Anh năm 2008.

Sau đó anh đã Nam tiến vào TP.HCM. Biết được ưu điểm của mình, anh đã rẽ sang con đường nghệ thuật. Anh tìm đến Câu lạc bộ Thanh Niên tham gia khóa đạo tạo người mẫu và được cấp bằng chứng nhận. Công Tuấn từng là gương mặt đại diện cho sinh viên học sinh Việt Nam tại Canada. Gương mặt đại diện độc quyền 1 năm cho Công ty Web It’s Beautyfull Way của Pháp tại Việt Nam.

Sao nam Việt được "ngã giá" ngàn đô - 3

Lương Công Tuấn khá bình lặng trong showbiz

Gần đây trong một bài phỏng vấn về mình, Công Tuấn đã không ngần ngại tiết lộ “góc khuất” của nghề người mẫu: “Người này đã rất lịch sự, đến tự giới thiệu và ngồi ăn cùng bàn với tôi. Cuối cùng là một lời mời tôi đi shopping tại Hồng Kông với số tiền 10.000 USD. Nhưng tôi không ngờ nó làm tôi choáng váng đến mức không tin vào mắt của mình. Có nhiều đêm tôi nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon và sau đó là một cuộc hẹn gặp mặt để ăn sáng trị giá 500 USD và có cả xe con tới đón tận cửa nhà. Sau khi đến nơi tại một nhà hàng lớn Sài Gòn, tôi được phục vụ kéo ghế mời ngồi và đặt phong bì (khi về tôi mới biết trong đó la 500USD) lên bàn và nhờ tôi nhận giúp chủ nhân của chiếc phong bì trên”.

Chan Thanh San “được mời đi ăn tối giá 50.000 USD”

Với giới trẻ, Chan Than San là một cái tên không hề xa lạ, nhất là trong khoảng 2 năm trở lại đây. Có thể nói, trong trào lưu hot boy, hot girl khá rầm rộ thời gian qua thì Chan Than San là một gương mặt khá nổi bật và gây ấn tượng bởi phong cách trình diễn trước ống kính rất chuyên nghiệp.

Không chỉ một hot boy hàng đầu Việt Nam, thậm chí nổi tiếng sang tận các nước châu Á khác như Thái Lan, Trung Quốc...Anh còn phát triển sự nghiệp người mẫu và diễn xuất ở cả thị trường nước ngoài.

Sao nam Việt được "ngã giá" ngàn đô - 4

Hotboy Chan Than San đẹp lên nhờ dao kéo

Trong một bài phỏng vấn về mình Chan Thanh San từng chia sẻ: “Thú thực, từ khi hình ảnh của tôi xuất hiện trên tạp chí và trước công chúng, tôi thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại và rất nhiều tin nhắn với lời lẽ khiếm nhã, bất lịch sự. Người ta thẳng thắn “ra giá” và “chào mời” khiến tôi đọc xong cũng chỉ biết im lặng, sau đó lẳng lặng đổi số điện thoại mới để tránh bị quấy rối”.

Và cách đây không lâu Chan Thanh San từng cho “đăng đàn” trên trang cá nhân rằng: “Có đại gia mới điện thoại rồi nhắn tin năn nỉ mời mình gặp nhau...Chỉ gặp mặt và ngồi hónggió, ngắm trăng rồi ăn hột vịt lộn cho đại gia coi thôi mà trảmình 50.000 u sờ đờ. Mình đang lưỡng lự...không biết nên sao đây!? thiệt là khó xử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Báo công lý
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN