Kỳ án và 84 ngày truy bắt kẻ trộm hài cốt (Phần 1)
Anh Quân phát hiện ngôi mộ của người thân bị xới tung, các phần xương khác còn nguyên, duy hộp sọ bị mất.
Hai thanh niên đeo khẩu trang, liều lĩnh dùng súng bắn và chém người giữa phố để cướp một chiếc xe.
Trương Thị Diệu Phương trước đây có quan hệ rất thân mật với chị Nguyễn Thị Thanh.
Từ manh mối tưởng chừng như rất mong manh, sau 48 ngày phá án, chân dung kẻ thủ ác đã dần lộ diện.
Như con thú điên lên cơn khát mồi, Duy liên tiếp dùng búa chém vào mặt và đầu khiến anh Biên gục tại chỗ.
Hành vi giết người dã man như vụ án này có thể xuất phát từ bản năng thú tính ở các đối tượng nghiện hút.