Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con

Ở huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi), cứ đến “mùa ra lớp” của học sinh, thì những người cha, người mẹ là đồng bào dân tộc Cor lại tất tả băng rừng, vượt suối tìm đến các điểm trường để “lo chữ” cho con.

Họ đến trường trước cả những đứa con của mình và mang theo dao, búa, đinh, rựa, cây rừng, lồ ô, dây mây để dựng lên những túp lều tạm bợ cạnh trường cho con mình ra lớp có chỗ ở trọ để học trong năm học mới.

Tại điểm trường Tiểu học và THCS Trà Lãnh, huyện Tây Trà, chúng tôi ghi nhận cảnh hàng chục phụ huynh chung sức cùng nhau dựng lên một khu trọ cho gần 150 học sinh là con em đồng bào Cor trọ học. Ai cũng cật lực, làm vội vã để có chỗ con con mình ăn ở lo… nuôi con chữ.

Ông Hồ Văn Hùng vô tư nói: “Bây giờ con mình đi học mà chưa có chỗ ở mà đi đi về về thì đường từ trường đến nhà xa quá. Mình và bà con đây góp công, góp cây, lồ ô, dây rừng mang về trường để dựng khu nhà ở này cho con có cái chỗ ở. Nghèo mấy cũng phải lo cho con nó học để sau này có tương lai. Đời mình khổ nhiều vì mù cái chữ, đời con phải lo cho con biết cái chữ để mà thoát cảnh nghèo khổ”.

Dưới đây là chùm ảnh về những người cha, người mẹ dựng lều trọ học cho con:

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 1

           Ông Hồ Văn Thuần cùng một số bà con trong làng lên rừng chặt lồ ô vác về trường Tiểu học và THCS Trà Lãnh để xây lều tạm cho con

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 2

     Cha mẹ đồng bào Cor “ra lớp” trước cả học sinh

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 3

         Tất bật dựng lều tạm cho con trọ học

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 4

          Những người mẹ cũng mang theo đinh, dây rừng về đây cùng cánh đàn ông dựng lều cho con học chữ

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 5

       Một khu lều tạm được dựng lên cạnh bên trường học

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 6

          Mỗi người một công việc nhưng ai nấy đều làm khẩn trương để có chỗ ở cho con mình ra lớp đầu năm

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 7

       Giường ngủ của các em là những cái sạp dài được dựng lên bằng những thân cây lồ ô

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 8

  Khu lều tạm cho học sinh ở được dựng lên bằng cả nỗi lòng lo chữ cho con của đồng bào dân tộc Cor Tây Trà

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 9

        Niềm vui trong “ngôi nhà” mới

Người Cor chặt lồ ô dựng lều “lo chữ” cho con - 10

Đồng bào dân tộc Cor Tây Trà giờ đã quan tâm rất nhiều đến chuyện học của con em

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN