Lò cò băng rừng tới lớp
Sinh ra trong một gia đình La Hủ nghèo ở bản La Pê 1, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu), năm lên 9 tuổi khi đang học lớp 4 ở bản, trong một lần theo bố mẹ lên nương, Lỳ Ló Xá bị rắn độc cắn. Khi Xá được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu thì chiếc chân trái đã bị hoại tử, các bác sĩ đành phải cắt bỏ. Mất một chân nhưng Xá vẫn quyết không bỏ học, mỗi ngày vẫn đến lớp. Lên lớp 6 phải về xã học, cậu bé Xá lại lò cò băng rừng, vượt suối mỗi tuần qua gần 10km để về trường học nội trú.
-
Trường THCS Chuyên Ngoại (Ninh Bình) lên tiếng vụ học sinh lớp 7 hành hung đàn anh lớp 9 -
Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh các tỉnh, thành ra sao khi cuối tháng 5 rơi vào cuối tuần? -
Một kiểu người ở gần dễ rước họa vào thân: Cha mẹ khôn ngoan dặn con phải tránh xa -
Nam sinh dựng ảnh nhạy cảm bạn học nữ, công an vào cuộc