Tuấn Vũ được fan tặng quần áo rét, tổ chức sinh nhật sớm tại Hà Nội

Tiệc mừng sớm của fan trước ngày sinh nhật 16-12 khiến Tuấn Vũ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.

Xuất hiện trong buổi tập cuối cùng tại phòng thu để tập luyện cho liveshow sắp tới, nam danh ca không giấu được sự lo âu xen lẫn phấn khích khi sắp sửa được gặp lại khán giả Thủ đô sau gần một thập kỷ xa cách.

Trong trang phục quần âu, áo sơ mi hoa trẻ trung cùng chiếc mũ phớt cũng in họa tiết hoa độc đáo, Tuấn Vũ say sưa tập lại những nhạc phẩm đã “đóng đinh” với tên tuổi của mình.

Anh cũng không quên tếu táo trêu chọc các thành viên trong ban nhạc bằng những câu nói hài hước và gương mặt rạng rỡ khiến ai nấy đều bật cười như: “Đợi xíu để anh kiếm cái ghế trèo lên hát cho cao nha”.

Tuấn Vũ được fan tặng quần áo rét, tổ chức sinh nhật sớm tại Hà Nội - 1

Sau nhiều năm, giọng ca của Tuấn Vũ vẫn khiến không ít khán giả xao xuyến với những bản tình ca buồn.

Tuấn Vũ tâm sự, anh vẫn nhớ như in cảm giác xúc động vỡ òa khi lần đầu tiên về nước hát tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ vào năm 2001 và tiếp đó là liveshow tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 2010. Cả hai  lần đó, nam danh ca đều nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương mà người hâm mộ dành cho mình.

Lần trở về này, Tuấn Vũ bảo, anh may mắn có dịp được đứng trên một sân khấu rộng hơn – Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Vả lại, khác với 2 liveshow trước diễn ra vào mùa hè và mùa thu,  liveshow lần này diễn ra vào đúng thời điểm thời tiết Hà Nội đã sang đông.

Tuấn Vũ thổ lộ, từ trước đến nay anh luôn rất muốn được một lần thưởng thức cái lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội nhưng chưa có dịp. Vì thế, liveshow lần này với anh có thêm nhiều ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Ra Hà Nội để chuẩn bị cho liveshow từ cách đây nhiều hôm, khi tiết trời Hà Nội còn đang oi nóng và đến mới đây thì chuyển mưa rét đột ngột, Tuấn Vũ tâm sự, nhiều người hâm mộ sợ anh lạnh nên còn gửi cho anh quần áo ấm.

Song vì đã quen với cái lạnh tới âm độ C khi sống ở nước ngoài, vì thế anh không bị “sốc” nhiệt mà rất thích thú khi lần đầu tiên thưởng thức không khí rét buốt ở Hà Nội. Thời tiết này khiến món phở Hà thành - món ăn mà anh vô cùng yêu thích và có thể ăn liên tục mỗi khi trở lại Thủ đô - cũng trở nên ngon và hấp dẫn hơn.

Tuấn Vũ được fan tặng quần áo rét, tổ chức sinh nhật sớm tại Hà Nội - 2

Sinh nhật sớm của ông hoàng nhạc sến với các fan và người em gái.

Đặc biệt, xuất hiện tại buổi tập cùng với Tuấn Vũ còn có chị Nguyễn Thị Kim Loan – người em gái thứ 9 trong gia đình nam danh ca. Em gái Tuấn Vũ cho biết, chị cùng ông xã đáp chuyến bay ra Hà Nội để chăm sóc và cổ vũ tinh thần cho anh trai.

Ngồi ở dưới xem người anh của mình hăng say tập luyện, chị Nguyễn Thị Kim Loan xúc động tâm sự, trước khi bay ra Hà Nội để thực hiện liveshow này, Tuấn Vũ đã về quê, cùng anh chị em trong gia đình thăm viếng mộ ba mẹ. Đứng trước hai nấm mộ, Tuấn Vũ đã trầm tư hồi lâu rồi nghẹn ngào rơi nước mắt.

Tuấn Vũ được fan tặng quần áo rét, tổ chức sinh nhật sớm tại Hà Nội - 3

Học trò Ngọc Sơn cũng có mặt để chúc mừng sinh nhật bậc tiền bối anh yêu mến.

Có một điều thú vị là ngay sau khi buổi tập cuối cùng vừa khép lại, Tuấn Vũ cùng vợ chồng em gái anh đã được một người bạn thân thiết bí mật chở đến một nhà hàng – nơi một số nghệ sĩ và fan “ruột” của nam danh ca đang chờ sẵn để tổ chức sinh nhật cho anh, trong đó có Quán quân “Thần tượng Bolero 2018” Duy Cường.

Dù 1 tuần nữa mới đến ngày sinh nhật của Tuấn Vũ (ngày 16-12) song buổi sinh nhật sớm vẫn khiến Tuấn Vũ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Nam danh ca liên tục bày tỏ sự cảm kích và biết ơn đến tình cảm nồng nhiệt và yêu thương mà mọi người dành cho mình. Tại đây, Tuấn Vũ cũng nhận được rất nhiều món quà sinh nhật độc đáo và ý nghĩa.

Vì sao Ngọc Sơn kém 9 tuổi vẫn gọi ”ông hoàng nhạc sến” Tuấn Vũ bằng em?

Chia sẻ thêm về Tuấn Vũ, Ngọc Sơn hài hước kể lại không ít kỷ niệm khó quên giữa hai người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Ông hoàng nhạc sến Tuấn Vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN