“Trương Vô Kỵ” Lưu Đức Khải: Một đời hào hoa, sống đơn độc khi về già

Trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ, tài tử nổi tiếng một thời Lưu Đức Khải đang có cuộc sống khá ảm đạm lúc tuổi già vì không có người thân bên cạnh.

Sinh năm 1953 tại Hong Kong, Lưu Đức Khải từng là mỹ nam khiến nhiều cô gái mê mệt trên màn ảnh. Xuất thân từ một gia đình làm nghệ thuật nhưng Lưu Đức Khải phải đi đường vòng, trở thành nhà báo, rồi biên kịch trước khi bước chân vào phim trường làm diễn viên.

Với gương mặt đẹp, ông là nam diễn viên sáng giá trong nhiều tác phẩm của được nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Năm 1984, Lưu Đức Khải vào vai Trương Vô Kỵ và nhanh chóng được mệnh danh là "Hoàng tử tình yêu" của vạn cô gái.

“Trương Vô Kỵ” Lưu Đức Khải: Một đời hào hoa, sống đơn độc khi về già - 1

Lưu Đức Khải vốn “quen mặt” khán giả Việt qua các vai diễn lãng tử và hào hoa như trong Thu thuỷ trường thiên (1980) hay Yêu nhầm (1985)… nên không ít người tỏ ra nghi ngờ về khả năng hoá thân vào vai diễn Thập Bát Vương Gia khi Lưu Đức Khải chính thức nhận lời mời trong phim Rồng Bay Phụng Múa, bộ phim hiện đang được phát sóng tại Việt Nam.

Bằng khả năng nhập vai xuất thần, Lưu Đức Khải đã xây dựng thành công hình ảnh một một vương gia mang đầy uy nghiêm, công tư phân mình nhưng vẫn có trong mình trái tim chung tình hiện lên một cách sống động trước mắt khán giả. Trong phim ông có nhiều diễn xuất chung cùng nữ diễn viên Phương Hinh, xây nên chuyện tình đẹp giữa thời thế loạn.

“Trương Vô Kỵ” Lưu Đức Khải: Một đời hào hoa, sống đơn độc khi về già - 2

Sự nghiệp thăng hoa là vậy nhưng đường tình yêu của Lưu Đức Khải chỉ toàn là những nỗi đắng cay. Năm 24 tuổi, ông kết hôn với Vương Cảnh Bình, khi có với nhau hai mặt con thì họ ly hôn.

Chia sẻ về lý do mỗi người mỗi ngả, Lưu Đức Khải cho biết ông và người vợ cũ Vương Cảnh Bình thiếu sự cảm thông và chia sẻ. Do công việc đóng phim bận rộn, hơn nữa giờ giấc không ổn định, ông không có thời gian chăm sóc cho gia đình, lâu dần tình cảm giữa vợ chồng phai nhạt, đến lúc nhận ra điều này thì đã không thể cứu vãn.

“Trương Vô Kỵ” Lưu Đức Khải: Một đời hào hoa, sống đơn độc khi về già - 3

Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, Lưu Đức Khải đến với Lưu Tuyết Hoa. Ngày ấy, cả hai trở thành cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Ở thời điểm hai người nên duyên, danh tiếng của Lưu Đức Khải không thua kém gì Lưu Tuyết Hoa. Tuy nhiên, đến năm 1995, họ đột ngột tuyên bố chia tay, kết thúc mối tình 8 năm, nguyên nhân là hai người không hợp tính, mọi sở thích đều trái ngược nhau. Sau khi chia tay Lưu Tuyết Hoa, Đức Khải kết hôn với Gelle, cô vợ người Pháp sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh.

Đến năm 2001, Lưu Đức Khải tuyên bố mình và Gelle đã ly thân, vì ông chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang Trung Quốc, hai người xa mặt cách lòng thường nảy sinh mâu thuẫn. Sau ly hôn, con trai của Đức Khải theo mẹ về Pháp.

“Trương Vô Kỵ” Lưu Đức Khải: Một đời hào hoa, sống đơn độc khi về già - 4

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, ở tuổi 64, Lưu Đức Khải hiện đang sống độc thân tại Thượng Hải. Trước đây, trong các cuộc trò chuyện phỏng vấn, Lưu Đức Khải có một nguyên tắc là chỉ nói chuyện liên quan đến công việc, những thú vui trong cuộc sống, còn chuyện đời tư thì... miễn bàn. Tuy nhiên, ở tuổi ngũ tuần, ông đã cởi mở và lạc quan hơn, không ngại tâm sự về chuyện tình cảm của mình...

Trên màn ảnh, Lưu Đức Khải đã xây dựng hình tượng tiêu biểu về mẫu người đàn ông chín chắn, hoàn hảo, nhưng ngoài đời ông tự nhận mình không phải là người chồng, người cha tốt: “Thời gian tôi dành cho gia đình, cho hai con quá ít, đó là điều khiến tôi ân hận mãi”.

Khi các con còn nhỏ, Lưu Đức Khải bận đóng phim suốt ngày, cha con hiếm khi gặp nhau, nên tình cảm hai con dành cho ông rất lạnh nhạt, sau này khi đã trưởng thành, các con dần hiểu và thông cảm cho cha. Nhưng, những gì đã qua không thể tìm lại, nên lúc này ông chỉ mong có thể làm việc gì đó cho các con để chúng cảm nhận được tình thương dạt dào của người cha.

Những khoảnh khắc ”vô duyên hết chỗ nói” của sao Hoa ngữ

Sao Hoa ngữ nhiều lần khiến fan phì cười vì những khoành khắc “vô duyên“ của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi An (Đời sống & pháp luật)
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN