Thí sinh suýt chết vì trói mình bằng xích sắt và chui đầu vào bể nước

Nhà cứu hộ Matt Johnson khiến ban giám khảo và khán giả thót tim bởi màn thi nguy hiểm.

Trong đêm bán kết đầu tiên của Britain's Got Talent, Matt Johnson đã có màn trình diễn khiến ban giám khảo và khán giả thót tim khi anh đã suýt mất mạng. Matt Johnson - thợ cứu hộ 43 tuổi - thử thách khả năng nín thở bằng cách chui đầu vào một bể kính đổ đầy nước. Trong khi đó, cổ anh bị kháo chặt, hai tay bị xích lại và mặc áo kim loại gồm 3 ổ khóa. Trong vòng 1 phút 45 giây, Matt Johnson phải mở hết các ổ khóa để thoát ra, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Thí sinh suýt chết vì trói mình bằng xích sắt và chui đầu vào bể nước - 1

Matt Johnson trình diễn màn thi chui đầu vào bể nước đầy kịch tính và nguy hiểm.

Thời gian dần dần trôi qua và anh ta cố gắng xoay sở để thoát ra ngoài. Matt mở từng ổ khóa bằng một que sắt nhọn. Tuy nhiên, đã qua thời gian an toàn nhưng anh vẫn chưa ra khỏi bể nước. Anh bắt đầu có dấu hiệu hoảng sợ và cầu cứu. Sau khi được nhân viên hỗ trợ bằng một thanh sắt to hơn, Matt đã tự mở khóa cuối cùng và giải thoát mình sau 2 phút 21 giây. Sau khi thoát ra khỏi bể nước, anh thở hổn hển và người run lên.

Thí sinh suýt chết vì trói mình bằng xích sắt và chui đầu vào bể nước - 2

Nữ giám khảo Amanda Holden thót tim trước màn trình diễn rùng rợn của Matt.

Nữ giám khảo Amanda Holden thốt lên: "Lạy Chúa, tôi ghét điều này. Tôi đã nín thở cùng bạn trong suốt màn trình diễn. Suýt nữa tôi cũng đã tự giết mình. Thật kịch tính. Bạn đã rất can đảm và tôi rất vui khi bạn còn sống".

Mặc dù gần như phải đối mặt với cái chết nhưng Matt không lọt vào trận chung kết. Ban giám khảo có lời khen cho sự can đảm của Matt, thế nhưng khán giả không đồng tình với màn biểu diễn này vì nó quá nguy hiểm, nó không mang tính giải trí mà mang lại sự “kinh hoàng” nhiều hơn.

Thí sinh suýt chết vì trói mình bằng xích sắt và chui đầu vào bể nước - 3

Quá thời gian an toàn, Matt đã nhờ đến nhân viên cấp cứu hỗ trợ và cố gắng mở khóa cuối cùng, giải thoát mình sau 2 phút 21 giây.

Trong một cuộc phỏng vấn, Matt cho biết: "Tôi có thể ở dưới nước lâu hơn rất nhiều. Tôi đã dành hai năm để học cách nín thở, tập dượt tất cả các tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị tâm lý luôn bình tĩnh. Thế nhưng khi đó tôi đã thật sự hoảng hốt".

Anh thừa nhận rằng khi đứng trước sự nguy hiểm của mạng sống, anh rất lo lắng và sợ hãi: "Tôi không thích thú với những nỗi sợ như thế. Tôi sợ nhiều thứ như sợ độ cao. Tôi còn không thể trèo lên vài bậc thang thôi vì quá sợ".

Nhà cứu hộ cũng tiết lộ về lý do anh thực hiện buổi trình diễn mạo hiểm này vì chứng kiến em trai anh đã chiến đấu với căn bệnh lắng đọng canxi trên não gây nên những cơn co giật bất thường. Matt muốn hiểu cảm giác khi đối mặt với cái chết của em trai và đã thử thách bản thân trong tình huống nguy hiểm ấy. Ở phần thi đầu tiên, anh đã chui người vào bể nước và sau đó cố gắng mở khóa trên nắp bể để thoát ra trong vòng 2 phút 10 giây.

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp khiến giám khảo Britian’s Got Talent sửng sốt

Không chỉ khiến giám khảo trố mắt kinh ngạc, cặp song sinh cũng làm rất đông khán giả phải đứng lên vỗ tay, reo hò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN